VĐV NGA VÀ GEORGIA "HÒA HỢP HÒA GIẢI" TRÊN TRƯỜNG ĐẤU

Thứ hai - 11/08/2008 08:15

(NCTG) Trong khi Nga và Georgia đang căng thẳng vì cuộc chiến kéo dài vài ngày nay thì các vận động viên (VĐV) hai nước nhìn chung vẫn hòa thuận với nhau tại Olympic Bắc Kinh. Nhiều VĐV Nga quê ở Georgia, hiện vẫn có nhiều bà con, bạn bè sống tại đó - hai VĐV bắn súng hơi cự ly 10m Natalia Paderina (Nga, HCB) và Nino Salukvadze (Georgia, HCĐ) còn tay bắt mặt mừng trên bục nhận giải.

Hai VĐV cho biết họ là bạn cũ của nhau từ lâu, và chính trị không phải là thứ nên áp đặt vào Thế vận hội.

Nếu thế giới học hỏi được chút gì đó từ những gì tôi làm ngày hôm nay thì không bao giờ còn chiến tranh trên Trái đất này" - Nino Salukvadze bình luận. Là VĐV Georgia đoạt huy chương đầu tiên tại Olympic Bắc Kinh, khi nhận giải trên bục, Szalukvadze đã ôm chầm lấy Paderina, trao nhau những nụ hôn lên má và sẵn sàng để giới báo chí chụp những tấm ảnh chung. "Chúng ta đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt. Nếu nói đến thể thao, chúng tôi luôn là bạn và không gì có thể ngắn trở tình bạn của chúng tôi, ngay cả trong một môn thể thao "cứng cỏi" là bắn súng" - Nino nói tiếp.

Salukvadze năm nay 39 tuổi, còn Paderina trẻ hơn chị 7 tuổi. Hai người quả thực chơi thân nhau, cho dù thường xuyên chạm trán nhau trong những kỳ thi quốc tế, như tại Olympic Athens và các giải vô địch Thế giới và Châu Âu từ năm 2004. Điều thú vị là Salukvadze đã tham dự Thế vận hội từ 20 năm nay và thường xuyên giật giải; năm 1988, chị còn đoạt HCV môn bắn súng cự ly 25m trong "màu cờ sắc áo" Liên Xô. Người bạn của chị, Paderina thì là sĩ quan Quân đội Nga.

Cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Georgia bùng nổ từ thứ Năm tuần trước, khi Georgia đưa quân vào Nam Ossetia, một tỉnh ly khai chưa được bất cứ quốc gia nào trên thế giới thừa nhận, kể cả Nga, nhưng đã được Nga "bảo hộ" trên thực tế từ 15 năm nay. Quân đội Nga không chỉ "phản công" ở Nam Ossetia mà còn oanh tạc dữ dội các thành phố của Georgia, nhất là Gori, quê hương của Stalin. Những ngày qua, đã có lúc tưởng chừng Georgia rút các VĐV khỏi Olympic, nhưng rồi tổng thống Mikhail Saakashvili quyết định vẫn đề đoàn thể thao nước này ở lại thi đấu, cho dù nhiều VĐV muốn hồi hương.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn