BÊ BỐI MỚI CỦA TRUNG QUỐC TẠI LỄ KHAI MẠC THẾ VẬN HỘI 2008

Thứ ba - 12/08/2008 15:44

(NCTG) Một cô bé có chất giọng rất tốt nhưng không được lên sân khấu tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh vì cặp má bánh đúc, răng sún khấp khểnh. Tuy nhiên, giọng của cô vẫn được sử dụng và hơn thế nữa, BTC đã đặt giọng ấy vào miệng một cô bé khác, có ngoại hình "chuẩn mực" hơn.

Lin Miaoke (trái) và Yang Peiyi

Theo ông Chen Qigang, một nhạc sĩ nổi tiếng, giám đốc Âm nhạc của lễ khai mạc Thế vận hội 2008, vì "lợi ích quốc gia" của Trung Quốc, phải trưng ra một gương mặt xinh đẹp, dễ thương. Lin Miaoke, cô bé 9 tuổi đã được lựa chọn vào vai trò đó: cho dù không cần phải hát một âm nào, nhưng ngoại hình dễ mến, khả năng diễn xuất của cô đã giành được thiện cảm của khán giả toàn thế giới.

Sáng thứ Ba 12-8, nhiếu tờ báo ở Trung Quốc đã đăng bài kèm ảnh về cô bé Lin với nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên trong chiếc váy đỏ - tờ báo Trung Quốc "China Daily" còn gọi cô là "vì sao mới mọc". Rất nhiều thông tin ca ngợi cô bé đã xuất hiện trên các mặt báo Trung Quốc. Báo trực tuyến của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng dành những lời "có cánh" để tả về cô bé: "Giọng hát trong trẻo như thiên thần, gương mặt đáng yêu, trong sáng và ngây thơ, em bé trong chiếc váy đỏ hát tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh đã khiến hàng triệu người xem trên toàn thế giới nhớ mãi. Tiết mục của em cũng là phần biểu diễn được tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu thích nhất. [...] Ngay sau lễ khai mạc kết thúc, rất nhiều nhà báo quốc tế đã đặt câu hỏi cho tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu về em bé và phần biểu diễn ca khúc "Ca ngợi Tổ quốc" vô cùng xúc động đó. "Em bé đó tên là Lin Mao, 9 tuổi gống như rất nhiều em bé khác được lựa chọn để tham gia lễ khai mạc. Em bé thật dễ thương. Lin Mao hiểu ý của người lớn rất nhanh. Tôi nghĩ màn trình diễn ấy thật đẹp". Khi được hỏi về quan điểm cá nhân, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ: ông thích màn trình diễn của Lin Mao hơn cả. "Rất đơn giản mà hiệu quả", đạo diễn họ Trương chia sẻ. [...] Phần biểu diễn của Lin Mao cùng với 56 em bé khác mặc trang phục dân tộc cầm cờ đã khiến lễ khai mạc Olympic năm nay có những khoảnh khắc không thể quên. Phóng viên Alain của kênh truyền hình Pháp đã nói trong phóng sự của mình: "Em bé đó quá dễ thương, và giọng hát thật lay động lòng người. Tôi đã thực sự xúc động bởi giọng hát và ý nghĩa của màn trình diễn đó".

"Vì sao đang lên" Lin Miaoke đang được báo chí Trung Quốc hết sức "lăng-xê"

Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn cùng ngày, ông Chen Qigang - người chịu trách nhiệm về âm nhạc cho lễ khai mạc - đã tiết lộ một thông tin có thể làm rầu lòng nhiều khán giả: Lin Miaoke chỉ mấp mẹ môi, chứ thực ra những gì cả thế giới được nghe, là của Yang Peiyi. "Sở dĩ Yang không được lên sân khấu vì chúng tôi muốn có một hình ảnh thích hợp cho lễ khai mạc, chúng tôi phải làm những gì tốt nhất cho đất nước.  [...] Trước ống kính truyền hình, cháu bé phải có ngoại hình không tì vết, xét về góc độ ấy thì Lin là hoàn thiện, còn giọng ca tốt nhất lại thuộc về Yang, tất cả các thành viên của nhóm chúng tôi đều thừa nhận như vậy"- ông Chen Qigang cho biết.

Yang Peiyi bị loại, nhưng giọng của cháu bé vẫn được sử dụng vì "lợi ích quốc gia"

Cũng theo ông Chen Qigang, quyết định cuối cùng được đưa ra khi trong một buổi tập, một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng hiện diện: "Ông ấy nói rằng "có vấn đề", và chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó".

Bài phỏng vấn ông Chen Qigang được mạng Sina.com đăng lại, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nó đã bị dỡ xuống, theo AFP.

Đây không phải là "xảo thuật" duy nhất của Trung Quốc trong buổi lễ khai mạc: thế giới đã được biết rằng, màn pháo hoa ngoạn mục với những dấu chân khổng lồ trên nền trời, được truyền "trực tiếp", đa phần là những hình ảnh lắp ráp, được thực hiện bằng kỹ xảo đồ họa vi tính ròng rã trước đó một năm trời!

Trần Lê, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn