THI CỬ

Thứ năm - 01/07/2010 22:53

Con mình thực sự là gà công nghiệp, mà không riêng gì con mình, cả con Vân, con Thủy cũng thế. Mỗi việc chạy vào xem số báo danh, ngày giờ thi và thi môn gì vậy mà 3 thằng to con lộc ngộc phải đi đi lại lại chen chúc mất bao nhiêu lần và kết quả cũng chỉ biết được số báo danh, giờ tập trung, còn thi môn gì thì không biết.

Đứng, ngồi chờ con thi...

Chúng nó quen được các mẹ lo cho sẵn, kể cả đến lúc đèo nó trên đường đi tập trung nó vẫn còn hỏi:

- Hôm nay đến trường gì vậy mẹ?

Các mẹ lo cho hết rồi, từ khâu chọn trường, khai hồ sơ, nộp hồ sơ và tất tần tật đủ mọi thứ, chúng chỉ việc ngồi lên xe các mẹ đèo đến, bước vào phòng và làm bài thi thôi. Đến lúc chuẩn bị bước vào phòng thi con trai Vân vẫn còn bảo:

- Hết trường này còn trường nào nữa không hả mẹ?

Còn Minh thì hỏi:

- Tổng cộng mẹ đăng ký cho con vào bao nhiêu trường đấy?

Kiên con của Thủy thì hồn nhiên:

- Mẹ tớ đèo tớ đến trường nào tớ thi trường đó, tớ cũng chả biết cái trường tớ thi là trường gì nữa.

Tưởng chỉ lũ con mình như thế, vậy mà không, lúc đứng ở đó chờ con thấy rất nhiều cặp giằng co giữa mẹ và con. Con thì cằn nhằn là không thi, mẹ thì bảo phải thi, vì trường này chuẩn lắm, nhiều người mơ không được. Ông bố đứng ngoài một lúc khó chịu khi hai mẹ con giằng co chen vào hách dịch hỏi:

- Thế giờ mày muốn gì?

Con mếu máo nhìn mẹ không dám nói nước mắt lưng tròng đi về phía trường... Vân nhìn nó rồi bảo:

- Kiểu gì con bé này cũng không làm bài cho mà xem.

Mình hỏi tại sao lại nói vậy? Vân bảo:

- Thì hôm rồi thằng Quân nhà tớ cũng thế, cho đi thi chuyên Lý ở Đại học Tổng hợp, hai mẹ con cãi nhau một chặp trước khi đi, phải tát nó nó mới đi, hết giờ thi ra hỏi nó có làm được bài không nó bảo: “Con ngủ!”. Làm gì được nó đâu.

Bài và ảnh: Bích Ngọc


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn