Những mẩu chuyện phố phường: ĐIỆN & NƯỚC

Thứ bảy - 19/06/2010 23:54

ĐIỆN

Hôm nay mình gặp đứa bạn, mặt nó phởn lắm, tí tởn tươi tỉnh vô cùng. Mình ngạc nhiên hỏi nó:

- Thiên hạ kêu như cháy đồi vì điện và nước, sao trông mày vẫn tí tởn thế này?

Nó nhét quả ô mai vào mồm, tay búng búng cho bụi rơi ra rồi thủng thẳng nói:

- Kệ thiên hạ. Đêm tớ vẫn đắp chăn ngủ.

- Nhà mày không mất điện sao?

- Mất là mất thế nào. Nhà tớ chả bao giờ bị mất điện cả!

Mình mắt chữ O, mồm chữ Ô ngạc nhiên vô cùng lắm, hỏi:

- Sao lại thế?

Nó vẫn tửng từng tưng:

- Thế là thế chứ sao?

Sau rồi chắc nó thấy mặt mình thê thảm quá, nó cười khoái trá rồi bảo:

- Đơn giản vô cùng, trên đầu nhà tớ là một ông to, thế thôi.

*

NƯỚC

Chuyện này xảy ra cách đây 3 tháng, tức là lúc chưa phải mùa hè, mùa cao điểm về nước.

- Chị ơi, cho em thanh toán tiền nước, mà đề nghị chị phải dùng nước sạch nhé, chứ mấy tháng nay nhà chị tiền nước ít lắm.

Ngạc nhiên vô cùng:

- Em nói gì chị không hiểu?

Cô ấy nói lại:

- Chị phải dùng nước sạch, tối thiểu mỗi tháng là 4 khối, nhà chị chưa đến 1 khối là không được!

- Thú thực chị không hiểu em nói gì, làm gì có nước mà bảo chị dùng 4 khối 1 tháng?

Mồm nói tay mình bật nước cho em ấy xem:

- Đây nhé, chả có giọt nào.

- Có chị ạ, giờ này cao điểm thì ít, nhưng ban ngày thì có.

- Đánh đố chị ạ? Chị đi làm từ sáng đến tối, sáng không có nước, tối không có nước thì chị dùng bằng cái gì? Chị tha chưa kiện lên Công ty nước vì bắt chị đóng bao nhiêu tiền để chạy nước vào nhà cuối cùng suốt ngày phải dùng nước giếng khoan thì thôi, giờ còn quay ra nói chị không dùng nước sạch là sao?

Thấy bên nhà mình ồn ào, mấy em hàng xóm cũng chạy sang:

- Tôi ở nhà đây, tôi ở nhà cả ngày đây, lấy đâu ra nước mà hứng.

- Có ạ, khu nhà các chị ở đây dùng ít nước sạch lắm, nhà nào cũng chỉ có khối nước một tháng là chưa đạt mức dùng tối thiểu của một hộ.

Thế là nhao nhao lên, mỗi người một câu vậy là tranh nhau nói, một lúc sau không hiểu em thu tiền nước đi đâu mất tiêu.

Và đến giờ, 3 tháng rồi, cả phố mình vẫn chả hiểu thế là thế nào nữa cả.

Kể lại chuyện này vì đợt này không có nước, tối qua mấy hàng xóm đứng nói chuyện với nhau và bảo: “Tháng này phố mình lại không đạt chỉ tiêu dùng nước của một hộ đây”.

Bích Ngọc


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn