QUỐC VỤ KHANH SZETEY GÁBOR BỊ LĂNG MẠ VÌ LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

Thứ bảy - 01/09/2007 19:36

(NCTG) Sáng 29-8-2007, trong ít phút, quốc vụ khanh phụ trách Nhân sự Szetey Gábor đã bị bêu riếu trên trang chủ của Lánchíd Rádió Online (lanchidradio.hu), một kênh phát thanh theo khuynh hướng bảo thủ ở Budapest.

Tấm ảnh "vấn đề" - Ảnh: lanchidradio.hu

Để minh họa cho một bài viết, hình ông Szetey Gábor được ghép và đưa vào trước ảnh chụp cửa chính khét tiếng của trại tập trung và hủy diệt Auschwitz với dòng chữ “Lao động giải phóng con người” (Arbeit macht frei). Trên ngực áo khoác của vị quốc vụ khanh mới đây vừa công khai thừa nhận mình là người đồng tính, có hình tam giác màu hồng (thời Đệ nhị Thế chiến, phát-xít Đức dùng dấu hiệu này để đánh dấu những người đồng tính, trước khi đưa họ đi xử tử).

Lập tức, tấm ảnh đã gây nên một làn sóng công phẫn lớn trong chính phủ Hungary. Thủ tướng Hungary Gyurcsány Ferenc, chủ tịch đảng SZDSZ Kóka János và các thành viên nội các Hung - trong cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ Hungary ngày thứ Tư qua - đều nghiêm khắc lên án hành vi phân biệt đối xử nặng nề này.

Cá nhân ông Szetey thì có lời nhắn nhủ những kẻ đã đăng tấm ảnh, và những ai tán thành nội dung tám ảnh ấy: “Họ không thể, sẽ không thể khiến tôi phải khiếp sợ”. Ông nhấn mạnh: “Tôi biết ơn chính phủ Hungary đã đứng về phía những giá trị phổ quát, Châu Âu”. Sự việc xảy ra được vị quốc vụ khanh tóm gọn trong hai từ: “Nhếch nhác” và “nhục nhã”.

Kênh phát thanh trực tuyến Lánchíd nhanh chóng phản ứng: họ ra ngay một thông báo cho biết đã sa thải tức thời ông Pásztor Zoltán (TBT trang chủ) và bà Veress Gabriella (người chịu trách nhiệm biên tập). Bức ảnh - được coi là “không thể cho phép và xúc phạm vị quốc vụ khanh Văn phòng Thủ tướng” - được dỡ xuống.

Các thành viên chính phủ Hungary lên án tấm ảnh gây thù hằn

Trả lời phỏng vấn báo chí, bà Veress Gabriella (đại biểu chính quyền tự quản địa phương Quận XX trong “sắc áo” FIDESZ) cho biết: bà không có dụng ý xấu gì khi đưa tấm ảnh nọ lên trang chủ. “Đáng tiếc, tôi không nhận ra hình ảnh trại tập trung, cũng như dấu hiệu phân biệt người đồng tính, khi tìm thấy tấm ảnh nhỏ này bằng chương trình tìm kiếm ảnh” - bà cho biết. (Báo chí Hung nhận xét rằng nếu sử dụng chương trình tìm kiếm ảnh thì đây không phải là tấm ảnh đầu tiên của ông Szetey Gábor xuất hiện). Sau khi sự việc xảy ra, bà Veress Gabriella đã ra khỏi nhóm đại biểu FIDESZ, trả lại đảng tịch FIDESZ và FIDELITAS (tổ chức thanh niên của FIDESZ), cũng như từ chức dân biểu.

Kiss Endre Farkas, người đã “thiết kế” tấm ảnh và đưa lên nhật ký điện tử (blog) của mình từ ngày 5-7-2007 (khả năng là Lánchíd Rádió Online lấy lại tấm ảnh từ đây), thì khẳng định: anh ta chỉ muốn “nhạo” ông Szetey, và cho rằng vì là một chính khách, một “người của công chúng” nên ông Szetey phải chịu “búa rìu dư luận” ở mức “quá trớn” như vậy. Cho dù blog của thanh niên này (tự xưng là sinh viên trường Kinh tế) đầy rẫy những bài viết cực đoan, bản thân Kiss Endre cũng tham gia những cuộc biểu tình cực đoan mùa thu năm ngoái, bị tình nghi là ném đá cảnh sát nhưng rồi bị “trắng án” vì không đủ bằng chứng buộc tội, nhưng anh ta cho rằng mình không phải kẻ bài ngoại, cực đoan hay tân phát-xít. Kiss Endre còn cho rằng ở Hung, nói về nguy cơ phát-xít là điều “quá trớn”, và đây chỉ là dụng ý của thủ tướng Gyurcsány Ferenc khiến người dân phải hoảng hốt. Vì vậy, tay blogger này còn kêu gọi mọi người hãy tố giác ông Gyurcsány với tội danh “reo rắc tin đồn nhảm”.

Trần Lê, theo “Tự do Nhân dân”/[index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn