HUNGARY: TRUYỀN THỐNG RẨY NƯỚC NGÀY PHỤC SINH ĐÃ MAI MỘT

Thứ sáu - 21/03/2008 00:09

(NCTG) Có thể chẳng bao lâu nữa, tập tục rẩy nước thơm ngày lễ Phục sinh ở Hungary cũng sẽ trở thành một di sản thế giới.

Phong tục rẩy nước thơm ngày Phục sinh ở Mezőkövesden - Ảnh: Kurucz Árpád („Tự do Nhân dân”)

Bởi lẽ, cách đây 2 năm, khi Quốc hội Hungary phê chuẩn hiệp định về danh sách các di sản tinh thần được tổ chức UNESCO bảo hộ, phong tục này cũng được liệt vào hàng những giá trị tinh thần mà Hungary muốn được công nhận trên tầm thế giới.

Có điều, đồng thời với khả năng ấy, càng ngày càng ít người Hung „tuân thủ” phong tục cổ truyền này, nhất là tại các thành phố lớn, nơi mà loại nước thơm để rẩy lên tóc phụ nữ ngày Phục sinh hầu như không còn được bày bán tại các cửa hiệu thông thường. Cố nhiên, ở các miền quê thì vẫn có thể thấy truyèn thống này: các chàng trai đi rẩy nước các cô gái, đổi lại, họ được nhận trứng Phục sinh hoặc tiền lấy hên.

Phong tục ẩm thực ngày Phục sinh ở Hungary thì dường như được giữ gìn hơn, với món giăm-bông, trứng luộc và bánh xốp (kalács).

Nhật báo „Tự do Nhân dân” đưa ra lời khuyên: những ai muốn chứng kiến lễ Phục sinh thực sự của dân Hung 50-100 năm trước, phải về những vùng quê truyền thống của Hungary như Mezőkövesd, hoặc Hollókő (di sản thế giới, được coi là một bảo tàng sống về làng cổ của Hungary).

Thu Vân, theo „Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn