Là công dân Nigeria,
Fekete Pákó đến Hungary trên tư cách một sinh viên học bổng vào năm 1994 và theo học Luật Quốc tế tại Khoa Luật Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE) trong 3 năm, sau đó bỏ học và tham gia công nghiệp giải trí ở nước này. Anh được biết đến với
những ca khúc giải trí vui nhộn, bên cạnh đó, báo chí nhiều lần đưa tin rằng anh có hơn 10 người con nhưng sau đó hóa ra ca sĩ chỉ thực sự là cha của hai đứa trẻ.
Pákó tham dự kỳ thi Quốc tịch lần đầu vào năm 2011 và qua được phần thi viết, tuy nhiên bị rớt phần thi vấn đáp: theo email anh gửi mạng telex.hu, anh đã rút phải câu hỏi về những cuộc di cư của dân tộc Hungary (5a) và những nhiệm vụ và sự hoạt động của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước (11b). Mặc dù đã được ưu ái nhận câu hỏi vớt về vị vua lập quốc Szent István, nhưng rốt cục anh vẫn không qua nổi nội dung vấn đáp này.
Sau 12 năm, Pákó mới đủ can đảm để tiếp tục kỳ thi mà anh đã bắt đầu, và anh đã nỗ lực học tập rất nhiều. Cố gắng ấy đã được đền đáp vì vào ngày 20/9, ca sĩ đã thành công trong phần thi vấn đáp. Như anh viết, Ban Giám khảo cũng nhận xét rằng có thể nhận ra anh đã chuẩn bị rất nhiều và chắc chắn, anh cũng học nhiều từ sách giáo khoa nữa. Pakó nói thêm, ngoài kiến thức, trong dịp này, may mắn cũng đứng về phía anh.
Cụ thể, anh đã rút được một trong những câu hỏi yêu thích, về Quốc ca Hungary, về các loại Hungarikum, các giá trị "vật thể" và "phi vật thể" nổi tiếng, tiêu biểu, liên quan một cách điển hình với Hungary, chỉ đặc trưng cho người Hung mà không đặc trưng cho bất cứ dân tộc nào khác" (20a) và sự nhập tịch (20b). Trong số hai câu này, 20a được xem là "dễ" đối với bà con Việt học thi, còn 20b thì ở mức trung bình, vừa phải.
Ca sĩ người Phi cho hay, anh cũng tự hào hát Quốc ca trước Ban Giám khảo và căn cứ thành công của kỳ thi, anh cho rằng có lẽ lần này anh làm tốt hơn 10 năm trước, khi cùng dàn hợp xướng của một trường học Hung ở Slovakia cất lời "Isten, áldd meg a magyart..." (Đức Chúa trời hãy ban phước cho người Hung) tại kỳ xuất phát của cuộc đua xe Budapest-Bamako. Cần biết, được phép hát Quốc ca là Ban Giám khảo dễ tính.
Như vậy, Fekete Pákó đã vượt qua "chướng ngại vật" rất quan trọng, điều kiện cần và khó khăn để một người ngoại quốc có thể
nhập tịch Hungary. Như đã biết, "thi Quốc tịch" - cách nói nôm na của bà con, là kỳ thi sát hạch mang tên “Kiến thức cơ bản về Hiến pháp” với đề tài rất rộng: từ lịch sử nước Hung 1.100 tuổi đến hình thái, cơ cấu tổ chức nhà nước, sự phân chia quyền lực thành ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp...
Bên cạnh đó, các thí sinh phải nắm bắt được một cách tổng quan về các khái niệm chính trị, xã hội và luật pháp cơ bản khác, cùng những chặng nổi bật của nền văn hóa, khoa học Hungary. Tổng cộng 40 câu hỏi của kỳ thi có nội dung khá cặn kẽ và mang tính bao quát, và chính điều đó phần nào đã khiến người ngoại quốc muốn nhập tịch có được sự gần gũi và tình cảm gắn bó hơn với mảnh đất và con người nơi mình sinh sống.
Tất nhiên, có những cách "dễ" hơn để "thoát" kỳ thi Quốc tịch, đó là chờ tới khi quá 60 tuổi, hoặc có tài ba xuất chúng với những cống hiến đáng kể cho nước Hung để có thể được Tổng thống đặc cách, như trong trường hợp của ông Marco Rossi, HLV trưởng người Ý của đội tuyển túc cầu Hungary, người vừa được trao quốc tịch bởi chính tay bà Novák Katalin, hay ca sĩ trẻ của dòng nhạc Opera (nhạc kịch)
Ninh Đức Hoàng Long...