KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG KỶ LỤC CHO MỘT TAI NẠN KHÓ LƯỜNG

Thứ năm - 29/02/2024 17:54

(NCTG) Chính quyền tự quản địa phương Quận 15 (Budapest) sẽ phải trả khoản bồi thường 260 triệu Ft, ngoài ra, thêm phần trợ cấp hàng tháng 1.870.000 Ft cho một bà mẹ đang nuôi đứa con trai bị liệt hoàn toàn từ hơn 10 năm nay, do bị hóc khi nuốt một miếng cà rốt ở nhà trẻ, do đó bị ngạt thở, chết lâm sàng và tổn thương não nghiêm trọng.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Chuyện xảy ra vào ngày 18/4/2013, khi một cậu bé mới 3 tuổi trong bữa ăn lúc 10h sáng ở nhà trẻ, đã nuốt không trôi một miếng cà rốt, rồi bị ngạt thở và ra hiệu cầu cứu. Một cô giáo cho cậu uống nước, và tìm cách vỗ nhẹ vào lưng nhưng không sao khiến miếng cà rốt trôi khỏi họng cậu, nên đã nhờ cô bảo mẫu gọi xe cấp cứu.

Trong vòng vài phút, một nhân viên y tế từ trạm cứu thương lân cận đã đến hiện trường và hô hấp cho cậu bé lúc đó đã bất tỉnh. Giữa chừng, hai xe cứu thương khác và một xe cứu thương trẻ em cũng có mặt tại hiện trường, rốt cục miếng cà rốt được gắp khỏi họng cậu bé, nhưng lúc đó đứa trẻ đã trong tình trạng chết lâm sàng.

Cậu bé được cứu sống nhưng do thiếu dưỡng khí quá lâu nên bị chậm phát triển trí tuệ một cách trầm trọng, tay chân bị liệt. Không thể giao tiếp được với cậu, thậm chí nếu bị tác động từ bên ngoài cậu cũng chỉ phản ứng bằng cách căng cơ bắp và khi chạm vào thì hé mở mắt. Dù có làm gì đi nữa, cũng sẽ không có cải thiện đáng kể.
 
Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Được biết, cậu bé đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng vĩnh viễn mất đi cơ hội có được cuộc sống trọn vẹn, sức khỏe bị tổn hại đến 80%. Gia đình và bố mẹ cậu cũng hoàn toàn tan nát: bà mẹ đã bỏ việc sau vụ tai nạn để dành toàn thời gian chăm sóc cậu con trai nhỏ, cô đánh mất toàn bộ các mối quan hệ xã hội do bị giam chân trong nhà với con.

Cảm thấy bị bỏ rơi một mình và trải qua những điều khủng khiếp mà không có đủ sự hỗ trợ từ chồng, cô trở nên ghẻ lạnh với chồng và sau đó hai người chấm dứt cuộc hôn nhân. Cô cũng cảm thấy thất vọng vì có ít thời gian dành cho con gái và điều này không có lợi cho trạng thái tâm lý của đứa con lớn.

Cuối cùng, người phụ nữ chuyển ra nước ngoài cùng con trai nhỏ vì cậu bé cần được chăm sóc thường xuyên, còn người cha ở nhà với đứa con gái nhỏ của họ, đứa bé cần được giúp đỡ. Ông bố được tòa đánh giá là người đảm nhận toàn bộ vai trò chăm sóc, nuôi dưỡng cả hai con trước tai nạn và trở thành trụ cột duy nhất của gia đình sau vụ tai nạn.
 
Phiên xử tại Tòa án Cấp cao Thủ đô Budapest.
Phiên xử tại Tòa án Cấp cao Thủ đô Budapest.

Tuy nhiên, tai nạn khiến anh trải qua sang chấn tâm lý nặng, làm đảo lộn sự cân bằng tinh thần và khiến anh không thể xử lý được quá trình chấn thương đó. Chị gái của cậu bé cũng vô cùng hoảng hốt trước tai nạn của em trai, trở nên bất ổn về mặt tinh thần và chịu đựng rất khó khăn sự thật rằng bà mẹ đã chuyển ra nước ngoài cùng cậu em.

"Gia đình này từng có tất cả mọi thứ, với tư cách một gia đình và cá nhân. Sức khỏe, tiền của, mối quan hệ xã hội rộng rãi và phúc lợi vật chất vượt trội. Về bản chất, họ đã sống một cuộc sống mà mọi người đều khao khát. Có thể kết luận rằng họ đã rơi từ nơi cao nhất xuống nơi thấp nhất do tai nạn", luật sư của gia đình nhận xét.

Có lẽ tòa án cũng có nhận định tương tự, nên đã xử cho gia đình bị hại khoản bồi thường kỷ lục, lớn chưa từng có, cho dù phía chính quyền đia phương - đơn vị quản lý của nhà trẻ - thì cho rằng bản án quá nặng đối với họ, vì việc một đứa trẻ bị nghẹn trong trường hợp như của bé, không phải là điều quá khó gặp.
 
Chiếc kìm cong (Magill fogó) mà nếu có tại chỗ, tình hình có thể khác.
Chiếc kìm cong (Magill fogó) mà nếu có tại chỗ, tình hình có thể khác.

Về trách nhiệm trong vụ tai nạn, các cấp tòa cho rằng khả năng cậu bé đã ăn đứng ở ngoài sân trường cùng các bạn, và vừa ăn vừa nhìn các bạn chơi, nên có thể đã ăn vội để chơi cùng, và đứng ăn thì khả năng bị nghẹn nhiều hơn là ngồi bình tâm ở nơi không có nhiều hoạt động gây chú ý. Tuy nhiên, dường như không có những bằng cứ để chứng tỏ điều này.

Ngoài ra, mẩu cà rốt đã được gắp ra bằng một chiếc kìm cong như trong hình (Magill fogó), mà theo luật sư bào chữa cho phía chính quyền, giá có 5.000 Ft và nếu trạm cứu thương ngay gần đó cũng được trang bị thì sự thể đã không như thế. Nhà trẻ cho rằng tai nạn diễn ra ngoài ý muốn và ngoại phạm vi hoạt động của cơ sở giáo dục này.

Về phía gia đình - tính đến giờ coi như gần như tiêu tán toàn bộ tài sản cho việc chữa trị cho cậu bé, và cũng không còn tồn tại các mối quan hệ như xưa - thì cho biết rằng, họ mừng vì câu chuyện đã khép lại hơn là bởi khoản tiền bồi thường lớn chưa từng có, được xem là giới hạn trên cùng có thể tuyên trong bản án có hiệu lực pháp luật!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: tai nạn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn