VĂN HÓA "KHỦNG BỐ" CỦA HÀ NỘI

Thứ hai - 28/05/2007 16:01

Bạn nhìn thấy gì trong bức ảnh này?

Nếu không có chú thích của nhà báo "Giúp hành khách cao tuổi lên xe là ứng xử văn hóa", đặt trong tổng thể một bài về "Văn hóa trên xe buýt" để hô hào "Xây dựng văn hóa người Hà Nội", chắc bạn cũng như tôi, sẽ nghĩ cậu con trai này đang đẩy cụ già để chen lên.

Vì sao lại thế? Vì chúng ta đã quá quen với cảnh tượng ấy. Đến mức trong đầu chúng ta đã mặc định hình ảnh ấy. Và một sự diễn giải khác trở thành không thể, trong khi đó là điều bình thường nhất ở một xã hội văn minh.

Văn hóa ứng xử của người Hà Nội càng ngày càng có vấn đề. Đến mức giờ đây người ta không chỉ vô cảm với những cảnh tượng chen lấn xô đẩy nơi công cộng, xả rác và đi vệ sinh ngoài đường. Người ta còn thích thú nâng cái "văn hóa phở quát cháo chửi" kinh dị vốn tồn tại như một tệ nạn, lên thành "nét đặc sắc" của văn hóa ẩm thực Hà Thành.

Từ khi nào và tại sao, người Hà Nội lại có cái "nét văn hóa" khủng bố như thế?!

Nguyễn Tuệ Anh, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn