SẼ HÀNH XỬ NHƯ THẾ NÀO?

Thứ bảy - 24/11/2018 14:08

(NCTG) “Nếu bố mẹ không làm gương, giáo dục gia đình không đóng vai trò ở đây, thì trông chờ “xã hội dạy” cho con theo hướng nào?”.

Câu chuyện một học sinh lớp 6 phải nhập viện vì bị cô bắt các bạn tát 231 cái và hiệu trưởng xin báo chí đừng lên tiếng bởi trường sắp được công nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia đang khiến mạng xã hội Việt Nam dậy sống - Ảnh: soha.vn

Câu chuyện một học sinh lớp 6 phải nhập viện vì bị cô bắt các bạn tát 231 cái và hiệu trưởng xin báo chí đừng lên tiếng bởi trường sắp được công nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia đang khiến mạng xã hội Việt Nam dậy sống - Ảnh: soha.vn

Đọc vụ việc về em học sinh bị cô giáo phạt cho cả lớp tát mấy trăm cái, ngoài vấn đề giáo dục bằng bạo lực mà truyền thống vẫn dựa vào câu “yêu cho roi cho vọt” theo nghĩa đen, ngoài việc nhà trường hám thành tích “chuẩn quốc gia” muốn bưng bít, chuyện con cái chúng ta đối mặt với bạo lực hay cái xấu trong xã hội như thế nào lại là vấn đề khiến mình quan tâm nhất.

Mình hỏi con nếu bị cô giáo yêu cầu tát bạn khác con có làm không, con trả lời ko do dự: “Không!”.

Mình hỏi tiếp: “Nhưng nếu cô nói con không tát bạn con sẽ bị tát thì con sẽ làm gì”. Con đáp: “Con sẽ làm theo vì con sợ cô!”. “Nhưng làm thế là tốt hay xấu?”. “Là xấu ạ”. “Con biết là xấu con vẫn làm ư?”. “Vậy con sẽ khóc, con không biết phải làm thế nào”.

Con bạn nếu ở độ tuổi 6-7 chắc sẽ trả lời như vậy, nhưng càng lớn càng chưa chắc...

Rối con hỏi mẹ: “Con phải làm thế nào hả mẹ?”. “Cô giáo mà làm thế là sai, con không nên nghe lời cô làm việc sai”. Rồi mẹ tiếp: “Nhưng để làm được như thế mẹ hiểu là không dễ, ngay cả với người lớn, con phải dũng cảm, nhất là con có thể bị đánh khi con làm việc đúng”.

Rồi để thư giãn hơn, mẹ chuyển giọng vui vẻ: “Con tưởng tượng xem. Nếu tất cả các bạn đều từ chối đánh bạn khác, lúc đó sẽ không ai bị đau hết. Cô bảo con đánh Alexia, con nói không, cô phạt con bảo Noé đánh con, Noé từ chối, cô lại bảo Erwan đánh phạt Noé, Erwan cũng ko chịu, vậy là tất cả không ai đánh ai hết”.

Con hứng thú với câu chuyện vòng quanh đó và toe toét thêm thắt: “Đúng rồi, Alexia là bạn thân của con, đúng rồi Noé yêu Alexia nên sẽ ko làm thế...”.

Câu chuyện gia đình chỉ dừng ở đó, nói thì dễ, thực tế quen nhìn thấy bạo lực, quen phải nghe lời không được cãi, quen thấy ngay cả bố mẹ cũng chẳng dũng cảm bảo vệ cái đúng. Trẻ con tù mù giữa lý thuyết Trắng - Đen và thực tế màu Xám nhờ nhờ.

Chúng sẽ hành xử như thế nào? Chịu thiệt thòi để bảo vệ cái mình cho là đúng? Hay im lặng, làm theo cái Sai để yên ổn? Dần dà rồi quen, chúng sẽ hiểu lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, quyền hoặc tiền?

Nếu bố mẹ không làm gương, giáo dục gia đình không đóng vai trò ở đây, thì trông chờ “xã hội dạy” cho con theo hướng nào?

Hình dung lớp học ở Quảng Bình đó là một xã hội thu nhỏ, chúng ta chính là các học sinh kia, chúng ta sẽ làm gì khi bị buộc làm điều Sai trái, hoặc nhìn thấy điều Sai trái?

Ngày mai, đến lượt ai bị tát?

Bùi Uyên, từ Paris (Pháp)


 
 Từ khóa: giáo dục
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn