NGƯỜI VIỆT BẤT HẠNH

Thứ ba - 06/11/2018 03:31

(NCTG) “Cảm giác như một bộ phận người Việt chỉ đợi những người Việt khác mắc sai lầm để có dịp lên mạng chửi. Nghiêm trọng hơn, ngay cả chính người Việt giờ đây còn không tin người Việt thì chúng ta có thể mong chờ sự tôn trọng, tin cậy, giúp đỡ của ai trên thế giới này?”.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Điều bất hạnh nhất của người Việt trong thời đại mới không phải là vì sinh ra ở một nước nghèo, mà bởi sự khinh rẻ của chính những con người Việt đối với nhau.

Như trường hợp mới đây, một người nào đó đã vẽ bậy lên thành cổ của Nhật. Ngay cả người Nhật cũng chưa khẳng định đó là người Việt khi chưa có bằng cớ. Vậy mà chính cộng đồng Việt lại mỉa mai, thóa mạ người Việt chỉ bởi một đối tượng mà họ... chưa biết.

Rất có thể đó đúng là do một người Việt gây ra, nhưng hãy xem thái độ của chúng ta đối với dân tộc Việt, cái dân tộc của chính chúng ta, chúng ta có tôn trọng nó không.

Cảm giác như một bộ phận người Việt chỉ đợi những người Việt khác mắc sai lầm để có dịp lên mạng chửi. Nghiêm trọng hơn, ngay cả chính người Việt giờ đây còn không tin người Việt thì chúng ta có thể mong chờ sự tôn trọng, tin cậy, giúp đỡ của ai trên thế giới này?

Dân Việt Nam sống ở Nhật hiện tại, đối tượng thực tập sinh chiếm số lượng rất lớn. Những thực tập sinh được đào tạo bài bản theo tôi biết đều là những người đàng hoàng với những ước mơ thiết thực là qua Nhật kiếm được khoản tiền kha khá để sau 3 năm, 5 năm có thể trở về xây một căn nhà nhỏ, hoặc làm một điều gì đó mà với mức lương ở Việt Nam thì họ khó có thể thực hiện.

Thực tập sinh đi Nhật theo nhiều ngành nghề, số lượng công ty môi giới có đến vài trăm, trong đó chỉ vài chục là có giấy phép và làm ăn đàng hoàng. Các trường hợp còn lại đều lừa đảo, những bạn phạm tội ở Nhật hầu như là những đối tượng bị lừa, được hứa hẹn đem qua Nhật làm việc rồi bị bỏ rơi.

Đồng ý hiện tại tỷ lệ phạm tội do người Việt gây ra ở Nhật rất nhiều, năm vừa qua có cả ngàn trường hợp, nhưng nếu trực tiếp nghe những hoàn cảnh của họ, thiết nghĩ quý anh chị sẽ có phần cảm thông. Sai lầm đương nhiên phải trả giá, nhưng chúng ta ngồi chửi họ thì cũng đâu hay ho gì.

Tình hình chính trị xã hội của cả Việt Nam và Nhật Bản, với sự cố gắng giao hảo giữa chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe và của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều bạn người Việt có điều kiện đi lao động ở nước ngoài, để được nhìn ra thế giới. Tất nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, nhưng đây chính là cơ hội đổi đời của rất nhiều người, hãy giúp đỡ họ thay vì phê phán.

Sau 3 năm nữa nếu Thủ tướng Shinzo Abe xuống chức, các bạn có muốn sang Nhật cũng không dễ nữa đâu. Tất cả những động thái từ thời kỳ tiền Abe cho đến giờ ngoài việc định hướng kinh tế phát triển, nó còn góp phần chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Tokyo. Sau 2020, rất có thể nước Nhật sẽ đóng cửa trở lại, muốn đi du lịch sợ cũng khó chứ đừng nói đi làm!

Anh Thư, từ Sài Gòn


 
 Từ khóa: người Việt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn