SAY XỈN GỌI ĐIỆN NHÀ TRẮNG DỌA NỔ BOM, BỊ ÁN TÙ TREO

Thứ bảy - 01/08/2009 12:46

Hơn 1 năm sau hành vi “nghịch dại” của mình, chàng sinh viên người Anh Thomas Hutchinson cuối cùng chỉ phải chịu bản án tù treo trong vòng 6 tháng vì tội gọi điện cho Nhà Trắng dọa dẫm đặt bom.

Cung thể thao Madison Square Garden

Ngoài ra, tòa án còn bắt anh phải bồi thường 115 USD và phải tham gia lao động công ích trong 250 giờ.

Câu chuyện diễn ra ngày 8-5-2008 tại một party được tổ chức ngoài vườn ở Sheffield, thành phố lớn thứ ba của nước Anh. Cậu sinh viên 18 tuổi Thomas Hutchinson uống khá nhiều cùng bạn bè và đã tương đối say xỉn khi muốn đặt pizza, nhưng không ai biết số điện thoại, kể cả dịch vụ giải đáp và cung cấp thông tin.

Cuối cùng, Hutchinson quyết định… bấm số điện thoại của Nhà Trắng và thông báo rằng, đã có một trái bom được anh ta đặt tại Madison Square Garden, cung thể thao có sức chứa 20 ngàn chỗ, địa điểm tổ chức những sự kiện thể thao, chính trị và xã hội lừng danh của nước Mỹ.

Lúc đó là 7 giờ tối theo giờ địa phương (Nerw York). Theo đúng quy định, người nhận điện, ông Jane Sasson, lập tức chuyển cuộc gọi cho một nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát mật.

Một cuộc điều tra được tiến hành tức khắc. Các nhân viên FBI và CIA điều tra số điện thoại vừa gọi và bắt quan hệ với cơ quan chống khủng bố Anh. Trong vòng 4 giờ, phía Mỹ xác nhận rằng lời đe dọa là vô cơ sở. Rốt cục, sau đó 1 tuần, vào ngày 15-5-2008, các nhân viên cơ quan chống khủng bố Anh đã bắt chàng thanh niên lãng tử tại Đại học Sheffield, nơi cậu đang theo học.

Tuy nhiên, từ khi bị phát hiện cho đến tháng 7-2009, Hutchinson vẫn chối tội và nói rằng không phải cậu là người gọi điện. Chỉ tới ngày 10-7, tại một cuộc thẩm vấn trên tòa, chàng sinh viên mới thú nhận tội trạng của mình và cùng luật sư, cậu khẳng định rằng cú điện thoại kéo dài 1 phút hồi năm ngoái là hậu quả của một hành vi ngu xuẩn khi say xỉn.

Vị thẩm phán thụ lý vụ án phát biểu rằng sự đùa cợt thiếu suy nghĩ của Hutchinson đã gây nên phản ứng rất tồi tệ đối với cư dân Mỹ, những người rất nhạy cảm với mọi khái niệm liên quan đến bom mìn, kể từ mốc 2001 khi Hoa Kỳ bị tấn công khủng bố.

Ông Jane Sasson, người nhận cú điện thoại dọa dẫm, trong lời khai gửi tòa án Sheffield, cũng cho biết rằng ông đã rất hoảng hốt vì lại nghĩ đến viễn tượng một vụ 11-9 mới.

Hơn 2 tuần sau khi chịu cung khai, Thomas Hutchinson đã phải nhận bản án tù treo, lao động công ích và phạt tiền vì hành vi dại dội hiếm có của mình.

(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn