CÔ BÉ ẤN ĐỘ CÓ THỂ CHẾT VÌ PHÀM ĂN

Thứ ba - 25/08/2009 16:14

(NCTG) Cao 1,05m, nhưng Suma Khatum đã có cân nặng 74kg, hàng ngày ăn tới 6 lần và như thế vẫn còn là chưa đủ với cô bé. Mắc căn bệnh rối loạn hormon trầm trọng, cô không thể kìm được cơn thèm ăn, khiến gia đình cô lâm vào cảnh cơ cực. Và chắc chắn gia đình cô sẽ không có tiền để điều trị căn bệnh này.

Mới 5 tuổi, cô bé người Ấn Độ này đã ăn hết phần của gia đình theo nghĩa đen của từ này. Bởi lẽ, Suman Khatum mắc chứng rối loạn horman nặng và vì thế, lúc nào cô cũng muốn ăn và không thể kìm hãm: khẩu phần ăn hàng tuần của cô tối thiểu phải có 10kg gạo, 24 quả trứng, 6 lít sữa và 5kg khoai tây – đây gần như là một đòi hỏi không thể đáp ứng được đối với gia đình cô, đang trong cảnh nghèo khổ nặng nề.

Sinh sống tại Metiala, một làng nhỏ ở Tây – Bengal (bang ở vùng Đông Ấn), cha mẹ cô bé chỉ kiếm được 24 USD (chưa đến 2.000 Ft) hàng tuần và họ phải bớt khẩu phần của mình và của hai đứa con khác để cô bé háu ăn được yên. Nếu không được ăn, Suman khóc lóc, gào thét và còn ném đá vào bố mẹ mình.

Hàng ngày, bé gái ăn 6 lần, 4 suất lớn và 2 suất nhỏ hơn, nhưng vẫn chưa đủ đối với cô: cô thường xuyên qua hàng xóm xin ăn. „Nó hay sang chơi với các cháu gái chúng tôi, nhưng sau đó rốt cục nó luôn hỏi xin một chút bánh nướng, hay ít nhất là một mẩu bánh mỳ. Đối với chúng tôi thì không sao, nhưng chúng tôi biết rằng đối với bố mẹ nó thì đây là một nỗi lo lớn đến mức nào”, một hàng xóm cho biết.

Căn bệnh của Suman đã được phát hiện từ khi bé mới 3 tháng tuổi, nhưng vì nghèo khó nên gia đình bé không thể đưa cháu về Calcutta, thủ phủ của bang, để chữa trị. Bác sĩ khu vực Saha nhận định rằng có lẽ hoạt động bất bình thường của tuyến yên đã gây ra tình cảnh của cô bé, nhưng ông bất lực: „Thiếu những phương tiện chẩn bệnh thích hợp, tôi chỉ có thể chữa các triệu chứng mà thôi”.

Vì quá cân, hiện tại, cô bé đi lại khó khăn và hệ tiêu hóa của cô đã có những vấn đề trầm trọng. Theo bác sĩ, cơ thể cô không thể chịu nổi sự quá tải này được lâu nữa: „Tôi đã nói với cha mẹ cháu, nếu không được chữa trị thích hợp, nó sẽ chết vì sự phàm ăn”.

Đỗ Hải Hà chuyển ngữ, theo MTI/Velvet


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn