KHI MỘT TỔNG THỐNG KHÔNG CÓ LỢI THẾ VỀ CHIỀU CAO

Thứ tư - 09/09/2009 23:54

(NCTG) Tại chuyến thăm một nhà máy, 20 công nhân thấp nhất đã được triệu tập và bố trí đứng sau tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy để trông ông có vẻ cao hơn. Nếu tháng 6 qua, công luận mới chỉ phì cười khi thấy ông Sarkozy lọt thỏm giữa các vị Gordon Brown (thủ tướng Anh) và Barack Obama (tổng thống Mỹ), thì câu chuyện vừa qua thì đã thực sự trở thành một bê bối.

(Từ trái sang) Tổng thống Mỹ Obama, Hoàng thân xứ Wales Charles, thủ tướng Anh Brown, thủ tướng Canada Harper và thủ tướng Pháp Sarkozy trong lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy tại Hoa Kỳ (ngày 6-6-2009) - Qua bức ảnh, có thể nhận thấy rõ chiều cao khiêm tốn của vị nguyên thủ quốc gia Pháp

Ngày 7-9, báo chí Pháp vừa đăng tải một đoạn video, trong đó một nữ nghiên cứu viên thuộc nhà máy trên thừa nhận rằng Điện Élysée đã đề nghị phải lựa chọn các công nhân đứng cạnh ông Sarkozy theo tiêu chuẩn chiều cao, sao cho không ai được nhỉnh hơn tổng thống Pháp. Cho dù ông đã đi giày cao gót…

Được biết, những nhân viên thấp nhất nhà máy được chở đến hiện trường bằng xe buýt và sau đó, các trợ lý của tổng thống đã tiến hành chọn lựa.

Là người rất nhạy cảm với chiều cao khiêm tốn của mình (165cm, tức là còn kém vợ ông, Đệ nhất Phu nhân Carla Bruni tới 10cm), khả năng là tổng thống Sarkozy không muốn lặp lại cảnh tượng tức cười hồi tháng 6-2009: các ký giả chụp được cảnh ông phải đứng trên một bục gỗ riêng cho cao hơn, cạnh Gordon Brown và Barack Obama, tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ xuốngvùng biển Normandy (D-Day, năm 1944).

Vào thời điểm đó, công luận mới chỉ buồn cười và cảm thấy thú vị trước tình tiết nói trên, nhưng trường hợp hiện tại khiến nhiều người buộc tội ông Sarkozy vì lý do chính trị, đã lũng đoạn và giả mạo hình ảnh của mình trên các phương tiện truyền thông.

Cần biết thêm là trong những dịp ra mắt trước đám đông, các thành viên tích cực của đảng bảo thủ UMP (mà ông Sarkozy là chủ tịch) thường “hòa mình” vào quần chúng để lĩnh xướng những tràng pháo tay. Một phóng viên Bỉ còn cho biết thêm rằng, trong chuyến thăm nhà máy sản xuất linh kiện xe hơi Faurecia kể trên, khu vực quanh nhà máy đã bị quây lại để tránh những phần tử “không mời mà đến”.

Điện Élysée đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc nói trên, cho rằng chúng “phi lý và kỳ quặc”, còn Ban lãnh đạo nhà máy Faurecia thì không có ý kiến gì.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn