CẬU BÉ KHỔNG LỒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIẢM CÂN

Thứ bảy - 25/07/2009 14:24

9 tuổi, 150 kg, Jambik Katokov được coi là cậu bé nặng ký nhất thế giới. Tuy nhiên, mẹ cậu không hề có ý cho phép cậu hạ cân.

Hàng ngày, cậu bé xơi 2kg thịt lợn và 2 suất khoai rán

Theo bà Nalya, con bà như thế là đẹp, cậu đã được Đức Chúa trời tạo dựng thế nào thì cứ phải để nguyên như thế.

Tuy nhiên, các bác sĩ thì lo ngại về thể trạng của cậu, và muốn chuyển cậu cho cơ quan giám hộ vì họ nghi ngờ rằng bà mẹ quá tích cực đã dùng các chất kích thích để cho con mình có được một trọng lượng đáng nể như thế.

Chín năm trước, tại Nalchik, một thành phố thuộc vùng Caucasus (phía Bắc nước Nga), thủ đô nước Cộng hòa Kabardino-Balkar, cậu bé Jambik Katokov chào đời như một đứa trẻ bình thường với khối lượng 3,3kg. Được hai tháng, cậu bắt đầu phát phì một cách bất ngờ.

Năm một tuổi, cháu nó đã to gấp đôi một đứa trẻ bình thường và chúng tôi có đưa đi bác sĩ xem có vấn đề gì không. Nhưng bác sĩ cho rằng không sao cả, cháu chỉ “to xác” thôi”, bà Nalya cho hay.

Bà mẹ không cho phép con giảm cân

Khẳng định này của bà mẹ đã không được giới bác sĩ đồng tình, họ cho rằng chứng phì quá độ như vậy khiến sức khỏe của Jambik rất ảnh hưởng, thậm chí còn khiến cậu nguy hiểm đến tính mạng. Rất có khả năng là vì nặng ký như thế, cậu sẽ bị hàng loạt căn bệnh như tiểu đường, cũng như các căn bệnh tim mạch và tuần hoàn máu.

Jambik đang học môn vật và ước mơ trở thành nhà vô địch Thế vận, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Có điều, ngay sự huấn luyện cho cậu cũng không đon giản.

Việc Jambik muốn chơi thể thao là điều rất đúng đắn, chỉ tội chúng tôi không tìm đâu ra bạn tập cho cậu.” – HLV tại CLB vật địa phương cho hay. “Các bạn cùng trang lứa với cậu kém cậu tới… 100-120kg, không thể để họ cùng tập vì sẽ gây tai nạn chết người mất! Thành thử, Jambik đa phần chỉ khởi động và thực hiện các bài tập thể lực mà thôi”.

Mỗi ngày, cậu bé khổng lồ xơi 2kg thịt lợn, 2 suất khoai tây rán, bữa trua của cậu còn có thêm 1 suất kem lớn tướng. Mẹ cậu cho biết bà không bao giờ cấm cậu ăn đồ ngọt, nhưng bà cũng để ý cho cậu ăn thêm hoa quả và rau xanh nữa.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Hoàng Tuấn, theo “Blikk”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn