NÓI NĂM THỨ TIẾNG, NHƯNG KHÔNG BIẾT TÊN CỦA MÌNH

Thứ tư - 09/04/2014 21:47

(NCTG) Đó là trường hợp của một người đàn ông xuất hiện ở Na Uy tháng 12 năm ngoái, và hiện đang được cảnh sát nước này điều tra nhân thân.


Người đàn ông mất ký ức - Ảnh: Politet


Theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI, người đàn ông này chừng hơn hai mươi tuổi, biết ít nhất năm thứ tiếng nhưng theo lời anh ta, anh không biết mình đến từ đâu và tên là gì. Cánh sát Na Uy đã công bố ảnh của đương sự (được tạm gọi bằng cái tên John Smith), với hy vọng tìm được thông tin khả dĩ về nhân thân của anh.

Chính quyền Na Uy cho hay, tháng 12-2013, John Smith được tìm thấy tại một con phố khi đó ngập tuyết ở thủ đô Oslo. Đương sự cao 1m87, mắt xanh và tóc vàng sẫm, không mang giấy tờ tùy thân gì trong người, và trạng thái sức khỏe rất kém, kèm chứng mất ký ức.

Cảnh sát Oslo cho hay thêm: John Smith nói thạo tiếng Anh với thổ âm của dân Đông Âu, và hiểu được tiếng Czech, Slovakia, Ba Lan và Nga. Trong vòng vài tháng, các lực lượng an ninh Na Uy đã tìm cách xác nhận nhân thân của đương sự thông qua Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol, nhưng tới giờ chưa có kết quả.

Theo cảnh sát Na Uy, John Smith chấp nhận để chính quyền công bố ảnh và các thông tin để nhờ dân chúng tìm ra nhân thân anh.

Hoàng Tuấn, theo MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn