VĨNH BIỆT SYD BARRETT, “VIÊN KIM CƯƠNG CUỒNG LOẠN”

Thứ sáu - 14/07/2006 22:09

(NCTG) Syd Barrett, “viên kim cương cuồng loạn”, thành viên sáng lập của ban nhạc huyền thoại “Pink Floyd”, vừa qua đời vì căn bệnh tiểu đường ngày 7-7-2006, thọ 60 tuổi.

Được coi là thiên tài sáng tạo của ban nhạc, Barrett đã rời “đồng đội” ngay sau khi album đầu, “The Piper at the Gates of Dawn” (1967), ra đời, mà anh đóng vai trò chủ đạo trên tư cách ca sĩ, nhạc sĩ, ngưòi dàn dựng... Giới phê bình âm nhạc coi album này là đỉnh cao bất tận trong sự nghiệp của “Pink Floyd”, cho dù, thời gian sau, ban nhạc đã cho ra vô số album cũng được dân trong nghề và các fan đánh giá rất cao, như “Atom Heart Mother”, “Meddle”, “Dark Side Of The Moon”, “Wish You Were Here” và nhất là “The Wall”.

Barrett, với tài sáng tác, đàn hát của mình, đã để lại dấu ấn lớn nhất trong sự hình thành và định hình của âm hưởng “Pink Floyd” thời gian đầu, mang đậm tính ảo giác và tiên phong, khai phóng. Tuy nhiên, bị căn bệnh tâm thần phân liệt dày vò, lại đắm chìm trong ma túy (chính xác hơn là LSD, chất kích thích mang lại cảm hứng và ảo giác cho nhiều nghệ sĩ nhạc Rock) và không còn khả năng cùng cộng tác với các đồng sự trong ban nhạc, thiên tài của “Pink Floyd” đã đột ngột rút về ở ẩn và chỉ trở lại studio một lần duy nhất, đúng vào lúc các thành viên khác đang thu thanh ca khúc hoành tráng bất tử gồm 9 trường đoạn, mang tựa đề “Shine On Your Crazy Diamond” (Sáng lên, viên kinh cương cuồng dại) viết tặng chính anh!

Từ khoảng giữa thập niên 70, Syd Barrett hoàn toàn ở ẩn và cắt đứt mọi quan hệ với bạn hữu & thế giới bên ngoài, cho dù ảnh hưởng mạnh mẽ của anh trong thế giới âm nhạc còn được ghi nhận cho đến nay: nhiều ca sĩ đã tự hào cho biết họ lấy cảm hứng rất nhiều từ âm hưởng ảo giác của Barrett. Năm tháng trôi qua, Barrett trở thành một tượng đài, một thần tượng sống: cho dù không ai hay biết anh sống ở đâu, nhưng vào năm 1989, một album tuyển chọn các ca khúc chưa ra mắt của anh đã được phát hành (“Opel”). Năm 2004, thính giả được biết thêm một bài hát Barrett đã thu cho BBC từ năm 1971.

Theo lời một phát ngôn viên được gia đình Barrett ủy nhiệm, người ca sĩ, nhạc sĩ thiên tài một thuở đã “ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản và âm thầm”, cũng như anh đã sống từ mấy chục năm nay cùng thân mẫu tại một nơi nào đó, xa rời những eo sèo nhân thế. Hãy cùng nhau thắp một ngọn nến, để chia tay anh, và để “viên kim cương cuồng loạn” được sáng lên, cháy lên một lần chót!

Remember when you were young, you shone like the sun.
Shine on you crazy diamond.
Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky.
Shine on you crazy diamond.
You were caught on the crossfire of childhood and stardom,
blown on the steel breeze.
Come on you target for faraway laughter,
come on you stranger, you legend, you martyr, and shine!
You reached for the secret too soon, you cried for the moon.
Shine on you crazy diamond.
Threatened by shadows at night, and exposed in the light.
Shine on you crazy diamond.
Well you wore out your welcome with random precision,
rode on the steel breeze.
Come on you raver, you seer of visions,
come on you painter, you piper, you prisoner, and shine!

Nhớ khi xưa còn thơ bé, người sáng chói như mặt trời.
Hãy luôn sáng rọi, hỡi viên kim cương!
Hôm nay, trong ánh mắt người, một sự sâu thẳm vô hồn.
Sáng rọi lên, hỡi viên kim cương!
Người ơi, đừng nên vướng mắc, giữa khờ dại, tự kỷ và danh lợi. Hãy tiếp tục lên dây đàn.
Hãy xua tan mặc cảm. Hát nữa đi người, một huyền thoại, một thánh thần, hãy tỏa sáng!...

(Hoàng Lê Vĩnh Hưng dịch)

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn