Đời sống văn nghệ: SÔNG CỦA TƯ

Thứ tư - 19/09/2012 21:04

(NCTG) Buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết “tổng thể buồn” của một nhà văn đã thành danh trong thể loại truyện ngắn, dưới con mắt một độc giả chưa có cơ hội đọc sách.


Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trong buổi ra mắt sách


Chưa bao giờ mình thấy đề tài đồng tính được khai thác triệt để như thời gian vừa qua. Cả một đợt dài Nhà hát Tuổi Trẻ diễn rất nhiều suất miễn phí “Cầu vồng lục sắc”, một vở kịch trong dự án chống kỳ thị người đồng tính nhưng cái kết lại cực kỳ kỳ thị.

Về nhà bật tivi cũng thấy ngổn ngang phim về đồng tính, về cuộc sống, số phận của những người phụ nữ trong thân xác đàn ông.

Và bây giờ, mới nhất là tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Ngọc Tư - “Sông”, vừa được ra mắt ngày 18-9-2012 tại triển lãm Giảng Võ (buổi ra mắt do NXB Trẻ, Hội Nhà văn Hà Nội và Sài Gòn Media kết hợp tổ chức).

Mình chưa đọc sách và hiện trên tay mình cũng không có cuốn “Sông” nào nhưng qua buổi giao lưu giữa tác giả Nguyễn Ngọc Tư và bạn đọc ngày hôm qua thì thấy mọi người rất đón nhận “Sông”. Một khán phòng chật kín với hơn 250 người, một hàng rất dài xếp chờ Nguyễn Ngọc Tư ký tặng và NXB Trẻ đã hết sạch “Sông” sau đó - rất nhiều độc giả như mình đã không có cuốn “Sông” nào trong tay để xin chữ ký của Tư làm kỷ niệm.


Nhà văn Ngô Thảo trong phần giao lưu

 
Khán giả giao lưu rất sôi nổi với nhà văn nhưng mình nhận thấy một điều, nhiều bạn đọc hỏi rất dài, lan man và bản thân mình rất chăm chú nghe cũng không hiểu họ định hỏi gì. Thường những lúc đó Tư lại quay sang nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, và cười rất tươi rồi trả lời ngắn gọn - đôi khi mình nghĩ câu trả lời cũng không mấy ăn nhập với câu hỏi.
 
Nhưng có hề gì, độc giả vẫn hỏi và nhà văn vẫn trả lời rất nhiệt tình, có bạn là giảng viên Trường Viết văn Nguyễn Du còn chia sẻ cảm nhận của mình khi đọc “Sông” đến hơn mười phút, rất giá trị, rất hay. Nhưng ấn tượng với mình nhất có lẽ là phóng viên Hiếu Thảo (báo “Tiền Phong”) với câu hỏi ngắn gọn: “Sông của Tư rất buồn, vậy trong nỗi buồn đó có sự lấp lánh hay không?”.

Và đây là câu trả lời của Tư: “Cuốn tiểu thuyết tổng thể buồn. Giống như xem một bộ phim nếu buồn từ đầu tới cuối thì buồn chết, người xem sẽ nản. Sông của tôi có chi tiết hóm hỉnh. Đến đoạn nặng nề tôi cũng pha loãng nó ra, cho độc giả được thư giãn”.
 
Buổi giao lưu kết thúc với rất nhiều mong muốn ở độc giả: có người háo hức chờ đợi một Nguyễn Ngọc Tư mới khác và vượt qua “Cánh đồng bất tận” ở trong “Sông”, có người lại mong nhà văn Ngô Thảo sẽ lại mua bản quyền “Sông” như đã từng mua “Cánh đồng bất tận” của Tư.

Riêng mình, mình chờ xem Tư xử lý đề tài đồng tính như thế nào và cái kết có kỳ thị hay không trong “Sông” của Tư.

Chùm ảnh của Bích Ngọc về buổi ra mắt sách:

































Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn