XE ÐẶC CHỦNG

Thứ bảy - 17/12/2011 20:18

(NCTG) Cô bé hàng xóm chuẩn bị lấy chồng, gia đình nhà gái muốn trước ngày ăn hỏi mọi người nhà gái làm một chuyến về quê để nói chuyện với mọi người trong quê xin phép cho cháu đi lấy chồng.


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Từ hôm qua trong ngõ nhà mình đã nhộn nhịp hết cả lên, vì họ hàng đến nhà cô gái để hỏi han và bàn chuyện. Đến đoạn thuê xe ôtô thì anh con rể tương lai hùng hổ tuyên bố:

- Con sẽ điều xe cơ quan đưa mọi người về.

Sáng nay, trước giờ ôtô đến đón mọi người nhà gái quần là áo lượt ra ngoài vỉa hè đứng sẵn để xe đến là đi luôn vì phố mình cấm đỗ ô tô.

Tất cả đang nói cười rôm rả... bỗng có một chiếc xe... chở phạm nhân đỗ xịch trước chỗ mọi người đứng. Tất cả thót tim ngơ ngác, thì anh con rể tương lai từ cabin nhảy xuống tươi cười:

- Mời mọi người lên xe ạ.

Mấy người nhà gái mặt tím ngắt, chân tay run như cày sấy nói với ông bố vợ tương lai:

- Sao bảo con rể anh làm công an?

Ông bố vợ mặt cũng tái, lắp bắp:

- Vâng, cháu nó là công an trại giam. Hôm qua cháu nó nói cho xe đặc chủng nhưng tôi không nghĩ là xe này.

Hà My, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn