CON MẸ

Thứ ba - 28/05/2013 19:17

(NCTG) “Con đĩ mẹ mày lại lên chơi với mày hả?”.


Minh họa: Internet

Sáng chủ nhật mình đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy có người gọi tên ngoài cổng. Vội chạy ra, thấy một bà cụ dáng lam lũ quê mùa, nhìn thì chỉ hơn sáu mươi nhưng do cách ăn mặc nên tưởng già lắm.
 
Rất ngạc nhiên vì mình hoàn toàn không quen bà nhưng mình vẫn mở cổng. Cổng vừa mở, bà đẩy cho nó mở rộng hơn rồi đi rất nhanh vào nhà, tay xách nách mang đủ thứ sản vật của quê.
 
Bà đặt các thứ trên tay xuống sân rồi nói:
 
- Xin lỗi chị, tôi là mẹ của cháu Nam - bà hất tay chỉ sang nhà hàng xóm nhà mình. - Tôi gọi điện nói lên thăm cháu, cháu bảo tôi vào nhà chị.

Nam là hàng xóm cách nhà mình mấy nhà - bà nói, mình mới nhận ra các nét của Nam trên gương mặt bà. Mình vội xách đỡ các đồ cho bà và mời bà vào nhà:
 
- Nam đi vắng sao bà?
 
- Không, em nó ở nhà đấy chứ, nhưng nó bảo vợ nó cũng đang ở nhà, sắp đi đâu đó nên mới bảo tôi đến vào tạm nhà chị. Ngồi nhờ nhà chị chút, lúc nào vợ nó đi nó sẽ sang với tôi.
 
Mình ngạc nhiên nhíu cả mày lại, thấy vậy bà bảo:
 
- Khổ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ, nhà tôi cô con dâu tính hơi khác người, chuyện cũng chẳng có gì nhưng mẹ con mâu thuẫn lớn. Tôi già rồi sống chẳng được bao lâu nữa với lại người nhà quê nên xuý xóa bỏ qua hết, miễn sao vợ chồng nó đầm ấm hạnh phúc là được.
 
Vừa nói xong thì có tiếng xe máy ngoài cổng, mình và bà cùng nhìn ra, đúng lúc vợ Nam phóng vèo qua, bà vỗ vỗ tay mình:
 
- Đấy, may chưa, chị mở cổng tôi vào ngay, không đứng đó nó nhìn thấy lại khổ thằng con tôi. Mà con dâu tôi giỏi lắm chị à, hai bằng đại học đấy, vừa rồi lại mới xong cái cao học. Nó đang cố gắng phấn đấu bằng chồng.
 
Mình im lặng vì bản tính mình cũng không thích tò mò tọc mạch quá sâu vào chuyện riêng của gia đình người khác. Mình lấy điện thoại đang định gọi cho Nam để sang đón mẹ thì Nam mở cổng nhà mình bước vào:
 
- Mẹ, nắng nôi thế này mẹ lên làm gì cho mệt mẹ ra - bất chợt nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trong nhà mình, em lại kêu lên. - Ôi, mà mẹ mang nhiều thế, con biết để vào đâu và giải thích thế nào với nó đây?
 
Rồi  Nam cười cười nói với mình:
 
- Chị, cho mẹ con em đứng nhờ một chút nhé.
 
Mình cười và bảo hai mẹ con cứ ngồi đây nói chuyện, mình chạy lên gác dọn dẹp tiếp. Cũng khá lâu sau Nam gọi mình xuống, nói mẹ em mang nhiều đồ quá không mang về nhà được, nhờ mình ăn giúp, em chỉ mang mấy thứ như gà và giò là những thứ có thể mua ở chợ được về thôi. Còn hoa quả và rau dưa biếu mình.

Mình từ chối thì em bảo: “Thương em ăn hộ em, giờ mà mang về nó thấy lại chửi em chết”.
 
Rồi mẹ Nam giục Nam về và bà cũng chào mình để đi về luôn, mặc cho trời đã đứng bóng và nắng chang chang.

Không lâu sau, lúc nhà mình đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng rít rất to của vợ Nam :
 
- Con đĩ mẹ mày lại lên chơi với mày hả?
 
Không nghe thấy tiếng Nam nói gì, nhưng lại nghe tiếp tiếng vợ Nam :
 
- Không phải giải thích, tao nhìn thái độ và đồ ăn là biết hai mẹ con mày vừa lén lút gặp nhau trong lúc tao đi vắng!
 
Những ngọn rau muống quê bà cho mình, bỗng đắng chát trong miệng.

Hà Vy, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn