ĐÀN ÔNG – ĐÀN BÀ

Thứ bảy - 27/04/2013 20:57

(NCTG) “Phụ nữ xấu không phải là một cái tội. Phụ nữ đảm đang, quán xuyến và làm ra tiền càng không có lỗi. Cái lỗi, cái tội của chị có lẽ là đã lấn lướt chồng, giỏi hơn chồng”.



- Moá, thằng Tú hiền lành, đẹp trai thế mà lấy con vợ xấu thấy gớm, lại còn dữ như bà chằng! Đúng là cả đời đi săn toàn thiên nga, cuối đời vớt ngay con quạ...

Rượu vào lời ra, cả nhóm bạn anh bàn tán như những “ông Tám” chính hiệu. Họ vốn dĩ là bạn từ thời học phổ thông, thân nhau như anh em. Họ thương Tú lấy phải người vợ “xấu người, xấu nết” theo cách nhìn nhận của họ, và Mai là mục tiêu công kích, mỗi khi họ có dịp ngồi chung.

Tú là con trưởng trong gia đình có hai người con trai, cha mẹ anh nghỉ hưu, sống cùng vợ chồng cậu út. Anh đẹp trai, hơi khó tính và là sếp của một công ty ngoại thương. Là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ, nhưng vì kén chọn khá kỹ nên ngoài ba mươi, anh vẫn đi về một mình một bóng. Bạn bè và gia đình thúc giục, anh chỉ cười hiền. Đùng một cái, anh dắt Mai về giới thiệu, và tổ chức đám cưới trong sự ngỡ ngàng choáng váng của mọi người.

Công bằng mà nói, Mai không đẹp. Cặp mắt một mí có đuôi cụp xuống dữ dằn, khuôn miệng hơi hô với đôi môi mỏng luôn mím lại quả quyết, dáng đi gù gù đổ về phía trước, chị bị coi là người đàn bà xấu xí.

Mai không có sự mềm mại, dịu dàng của người phụ nữ, chị thẳng tính, bướng bỉnh và quyết đoán, nhưng bù lại, chị là người phụ nữ đảm đang. Làm việc cho đại diện một công ty của Mỹ tại Việt nam, chị có khả năng kiếm tiền chủ đạo trong gia đình, hơn cả chồng. Cưới Tú khi chị đã khá cứng tuổi, trong vòng ba năm, chị sinh liền hai cậu nhóc tinh nghịch, khỏe khoắn. Cùng với khối tài sản ngày càng tăng trưởng mạnh, gia đình chị là niềm ao ước của nhiều người trong xã hội.

Nhưng trong con mắt bạn bè của Tú, anh lại là người đàn ông bất hạnh. Họ chê vợ anh xấu “Thị Nở còn trả lại tiền”, dữ dằn, cay nghiệt với chồng và gia đình chồng... Họ khó chịu giùm anh khi chị không đồng ý cho anh đi nhậu nhẹt, cafe giao lưu với bạn bè. Chị đã biến đổi anh từ một chàng trai khó tính thành người đàn ông phục tùng vợ tuyệt đối. Hết ngày làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ tết, anh chỉ quanh quẩn ở nhà cùng vợ chăm con.

Và điều đó, với cha mẹ và bạn bè anh, thật không ổn chút nào. Họ chửi anh sợ vợ!

Phụ nữ xấu không phải là một cái tội. Phụ nữ đảm đang, quán xuyến và làm ra tiền càng không có lỗi. Cái lỗi, cái tội của chị có lẽ là đã lấn lướt chồng, giỏi hơn chồng. Chị mang tiếng cay nghiệt khi yêu cầu chồng cùng chia sẻ việc nhà, từ chối tranh chấp tài sản của cha mẹ chồng để lại cho hai con trai với lý lẽ: cha mẹ cho bao nhiêu biết bấy nhiêu, không cho cũng được, vì “không cần, càng dễ xử sự sau này, đỡ phải gánh trách nhiệm...”.

Chị đưa cha mẹ, em gái từ ngoài Bắc vào, gây dựng cuộc sống ổn định cho cả nhà bằng hai bàn tay và sự linh hoạt của mình.

Không sống phụ thuộc chồng, không chịu lép vế gia đình chồng, và có hai cậu con trai nhanh nhẹn khoẻ mạnh, chị hoàn toàn tự tin trong cuộc sống, dù chị không đẹp. Chị tuyên bố: “Nếu anh không theo kỷ luật chị đề ra, xin mời anh ra khỏi nhà...”.

Chị không hề biết bạn bè anh luôn bàn tán về chị.

Thật buồn cho cách nhìn nhận về phụ nữ của những người đàn ông Việt Nam. Có lẽ, chỉ cần vợ đẹp (và không thông minh), chịu cam phận nghe lời chồng, ở nhà chăm con là đạt yêu cầu của họ? Người chồng luôn phải là trụ cột gia đình, muốn đi đâu, làm gì, vợ không có quyền có ý kiến?

Người ta hay nói, vẻ đẹp trong mắt mỗi người khác nhau. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Nhan sắc của người phụ nữ đúng là món quà trời cho, nhưng theo thời gian Ông Trời sẽ lấy lại, trao cho người khác. Chỉ có sự thông minh, tự tin làm nên nét duyên ngầm sẽ theo người đàn bà đến cuối cuộc đời.

Nhưng đàn bà thông minh giỏi giang luôn vất vả.

Đàn bà quá tự tin khiến người ta ghét.

Và đàn bà vừa thông minh, vừa tự tin nhưng quá xấu, sẽ là “sao quả tạ” của chồng.

Đúng không?

TB. Viết về những người bạn của mình, vì cùng là phụ nữ nên mình thông cảm với chị, nhưng mình lại thấy thương anh. Lạ nhỉ?

Nguyệt Thảo, từ Sài Gòn


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn