CHUYỆN HÀNG NGÀY (2)

Chủ nhật - 10/03/2013 00:01

(NCTG) “Thanh niên hai bên phố kéo ra vỉa hè đứng xem hai bác già chửi nhau, cười nói chỉ chỏ có vẻ sung sướng lắm”.

 
Hà Nội phố - Minh họa: Internet

Thất vọng

Đi làm đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài thì đèn đỏ, mình dừng lại chờ dòng xe từ Hàng Bài đi qua. Bỗng một bác già đi xe máy bất ngờ rẽ trái, tạt qua đầu một taxi cùng chiều. Chiếc taxi phanh khựng lại, hú hồn! Phúc bảy mươi đời nhà bác đi xe máy, xe bác đổ ngã dựa vào đầu taxi trong tư thế rất chênh vênh.

Rất nhanh, cửa buồng lái taxi mở, đầu một người đàn ông quãng hơn ba mươi nhô lên. Quả này coi như xong, thế nào bác trung niên cũng bị ăn chửi cho mà xem, sai lè lè ra còn gì!

Nhưng không, anh ta chạy rất nhanh vòng qua đầu xe ra đằng sau chiếc xe máy, giữ và dựng cho xe máy thẳng lên. Bác già thả tay trái chống trên đầu taxi hạ chân xuống đường. Anh lái xe dắt xe máy của bác vào lề đường Lý Thường Kiệt - dựng đấy rồi anh chạy nhanh ra taxi, chui vào và lái đi tiếp đường Hàng Bài.

Đèn đường Lý Thường Kiệt xanh, mọi người lao qua, mình thấy bác già đứng bên chiếc xe máy cứ nhìn theo hút bóng chiếc taxi trên đường Hàng Bài.

Đám đông được chứng kiến cảnh ấy, thấy thật bất ngờ và không khỏi có chút... thất vọng!

Hai thằng già

Cùng cô bạn đi ra Trần Xuân Soạn mua một số thứ, lúc quay về thấy một bác già nam đi xe đạp từ trên vỉa hè lao xuống, quệt tay lái vào một bác già nữ đang đi bộ dưới lòng đường. Bác già nữ thấy bác già nam vẫn đạp xe đi tiếp bèn gân cổ lên chửi theo:

- Đ. mẹ thằng già, mày không có mắt à?

Bác già nam đi được một đoạn khá xa, nghe tiếng chửi hạ luôn chân trái xuống, chân phải vẫn lửng lơ ở bên kia xe, rồi quay người lại:

- Đ. mẹ con già kia, mày vừa chửi ai đấy?

Bác già nữ chân bước rất nhanh về phía bác già nam tay chỉ lên:

- Tao chửi mày đấy. Đ. mẹ thằng già không có mắt.

Thanh niên hai bên phố kéo ra vỉa hè đứng xem hai bác già chửi nhau, cười nói chỉ chỏ có vẻ sung sướng lắm. Mình và cô bạn đi ra gần đến Ngô Thì Nhậm vẫn còn nghe thấy tiếng hai bác chửi nhau rất to.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn