NGHI CAN TRONG VỤ THẢM SÁT Ở MÓR TỰ SÁT TRONG TÙ

Thứ bảy - 14/07/2007 20:18

(NCTG) Đêm thứ Sáu 13-7-2007, tại nhà tù ở phố Venyige, N. László, nghi can trong vụ cướp nhà băng Erste ở Mór năm 2002 khiến 8 người bị thiệt mạng, đã treo cổ tự sát mà không để lại thư tuyệt mệnh, theo luật sư của đương sự. Cuộc điều tra của cảnh sát và Viện Kiểm sát Hung loại trừ khả nang nghi can này bị giết, hoặc bị chết lo sai sót của lính gác tù.

N. László, nghi can trong vụ sát hại nhân viên bưu tá ở Veszprém và vụ thảm sát tại Mór, dưới con mắt các nhà điều tra - Ảnh: Móricz Simon ("Tự do Nhân dân")

Theo thông cáo được gửi đến Hãng Thông tấn Hungary MTI, ngay sau khi phát hiện được sự việc, các nhân viên y tế của nhà tù đã tìm cách hô hấp nhân tạo cho nghi can và họ cũng gọi ngay cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ cứu thương, khi đến nhà tù, chỉ còn xác nhận được rằng N. László đã chết.

Bà Kovács Krisztina, phát ngôn viên báo chí của các nhà tù ở Hung, cho MTI biết: N. László, trong thời gian bị tạm giam, được đặt ở chế độ kiểm tra nghiêm ngặt. Nửa tiếng một lần, đương sự bị kiểm tra và kết quả những đợt này được ghi nhận đầy đủ trong biên bản. Theo bà, các nhân viên coi tù đã không phạm sai lầm vì không làm sao loại trừ được hoàn toà khả năng tù nhân tự sát, nếu họ thật muốn.

Ông Jano Christopher, luật sư bào chữa cho N. László, phát biểu với MTI rằng ông cũng chỉ biết tin thân chủ của mình tự sát vào đêm thứ Sáu, và cũng không biết chi tiết gì hơn. Ông nói thêm: theo ông được biết, N. László không để lại thư tuyệt mệnh và rất sửng sốt trước tin này: lần gặp nhau gần nhất, hai người thỏa thuận là vào thứ Hai tới, luật sư Jano Christopher sẽ tới gặp thân chủ của mình trong tù. Ông cũng nhấn mạnh: N. László, trước sau như một, vẫn giữ lời khai rằng y có mặt tại Mór nhưng không gây án.

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, N. László - và sau đó, đồng bọn của y là W. Róbert - đã bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ tháng 2-2007 tại Tatabánya. Thoạt tiên, y bị tình nghi là thủ phạm trong vụ hành hung và giết một số bưu tá ở Veszprém, nhưng trong cuộc khám nhà, cảnh sát đã phát hiện khẩu súng dùng khi cướp ngân hàng ở Mór. Do đó, N. László đã chính thức trở thành nghi can trong vụ án mạng đẫm máu nhất trong lịch sử hình sự Hungary.

Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng ở Mór

Với cái chết của N. László, cảnh sát Hung đã chấm dứt điều tra trong vụ giết bưu tá ở Veszprém, còn trong vụ thảm sát ở Mór thì cơ quan điều tra vẫn tiếp tục tiến hành với ghi can thứ hai, W. Róbert - phát ngôn viên Cục Điều tra Quốc gia Hungary (NNI), ông Horváczy Emese, cho biết.

Hiện tại, có nhiều điểm mâu thuẫn khó lý giải trong lời khai của N. László và W. Róbert, hai nghi ca chính trong vụ án ở Mór. W. Róbert khẳng định y và N. László cùng cướp ngân hàng và N. László là kẻ xả súng giết người, rồi dọa dẫm y khiến y không dám ra đầu thú. Ngược lại, N. László khai rằng y cùng W. Róbert và một kẻ lạ mặt khác đi xe từ Tatabánya về Mór, ở đó, y chờ đợi trong xe, trong khi W. Róbert và kẻ thứ ba thực hiện vụ cướp.

Gần đây nhất, theo thông tin của báo chí Hung, vào đầu tháng Bảy, NNI đã tổ chức đối chất giữa N. László và W. Róbert và trước đó, cơ quan điều tra có định "thử thách" họ qua máy kiểm tra nói dối. Thứ Bảy 14-7, ông Hováczy Emese không xác nhận thông tin rằng cảnh sát đã thực hiện cuộc đối chất và chỉ cho biết: đúng là cảnh sát có dự định đó vì trong quá trình điều tra, điều này chưa diễn ra.

Hiện tại, chưa có những thông tin cụ thể về vụ tự sát của nghi can 35 tuổi này.

Hoàng Nguyễn, theo [index]


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn