GIẾT MẸ BẰNG GẦN 200 NHÁT ĐÂM

Thứ sáu - 20/06/2008 17:45

(NCTG) Một thanh niên 27 tuổi ở vùng Csíkszereda, có lẽ bị tâm thần, đã giết mẹ một cách vô cùng tàn nhẫn với gần 200 nhát đâm. Cảnh sát tỉnh Hargita và cơ quan Kiểm sát lần đầu tiên phải đối mặt với một vụ án mạng khủng khiếp như thế: hung thủ còn giật lưỡi bà mẹ, bẻ gãy đốt sống cổ và nghiền nát một ngón tay của mẹ.

Hình chỉ mang tính chất minh họa

Bruma Róbert, sau khi hành sự, đã trần truồng đi ngoài phố và đọc to từ cuốn "Thánh Kinh" mà hắn cầm trong tay. Gặp một nhóm cảnh sát tuần du vào chiều thứ Tư qua, y thản nhiên cho biết: "Thượng đế ra lệnh" cho hắn phải giết mẹ và sở dĩ hắn "trần như nhộng" để khiến thân thể được sạch sẽ.

Khi đến nhà hung thủ, toán cảnh sát phải rùng mình khi phát hiện ra thi thể bà Orbán Éva (60 tuổi), được bọc trong một chiếc chăn đẫm máu, bên cạnh là con dao dùng trong nhà bếp. Đâu đâu trên cơ thể người mẹ xấu số cũng chi chít những nhát đâm, chém.

Được biết, là một nhà giáo đã ly dị chồng, bà Orbán nuôi dạy con một mình. Sau nhiều năm dạy tại Trung tâm Giáo dục Kájoni János trong vùng, bà hiện đã về hưu. Các đồng nghiệp của bà vô cùng sửng sốt trước tin dữ: theo họ, bà từng rất tự hào về người con và theo họ, quan hệ của hai mẹ con là mật thiết và bình thường.

Bruma Róbert, trước nay sống bằng nghề dịch thuật, đã bị tạm giam và có thể bị án tù chung thân vì tội giết người một cách rất dã man. Tuy nhiên, theo đề xuất của Cơ quan Kiểm sát, hung thủ sẽ được kiểm tra tâm thần vì theo các công tố viên, hắn có thể bị tâm thần và gây án trong trạng thái tâm thần không ổn định.

Từ năm 1990, án tử hình bị coi là "vi hiến" và do đó, Hiến pháp Hungary không cho phép kết án tử hình đối với cả những "sát thủ" dã man nhất. Chính ông Sólyom László, đương kim tổng thống Hungary, khi đó là chánh án Tòa án Hiến pháp, là người có tiếng nói quyết định trong việc Cộng hòa Hungary bãi bỏ bản án tử hình. Gần hai chục năm nay, việc tái lập án tử hình đôi lúc được công luận Hung đề ra, khi có những vụ giết người đặc biệt tàn bạo; tuy nhiên, trên tư cách một thành viên Liên hiệp Châu Âu, hầu như Hungary không có khả năng làm việc đó.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn