CẢNH SÁT KHAI RA "SẾP" ĐƯỢC THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Thứ tư - 25/06/2008 19:36

(NCTG) Một cảnh sát thuộc Đội Đặc nhiệm Hungary đã được chuyển sang nơi khác làm việc, sau khi anh này có lời khai bất lợi cho một vị "sếp" liên quan đến những diễn biến ngày 23-10-2006. Vị "sếp" kia cũng được chuyển đi nơi khác, để đảm bảo giữa hai người không còn khả năng quan hệ và trù dập.

Như đã biết, trong ngày kỷ niệm 50 năm Cách mạng Hung 1956 vào mùa thu 2006, giữa cảnh sát và đoàn người biểu tình trên đường phố Budapest đã diễn ra những trận chiến ác liệt. Nhiều cảnh sát Hung bị cáo buộc là đã ỷ vào quyền lực của họ để sử dụng bạo lực quá mức, hoặc vô lý, với những người vô tội.

Hiện tại, phiên tòa phúc thẩm đang được tiến hành để xét xử một cảnh sát thuộc lực lượng đặc biệt, bị cáo buộc là đã bẻ gãy ngón tay một người biểu tình, khi người này đã bị còng tay.

Theo tin báo chí, trong phiên tòa vào thứ ba vừa qua, người cảnh sát này đã khai rằng không phải anh ta, mà chính người chỉ huy của đơn vị anh đã làm điều đó. Lời khai này, về sau, được nhiều đồng nghiệp cảnh sát xác nhận.

Nghi can bị buộc tội nói thêm rằng, sở dĩ cho đến nay anh ta chỉ "kêu oan", chứ không khai ra thủ phạm, vì các công tố viên điều tra và các vị thẩm phán tại phiên sơ thẩm đều không hỏi điều đó. Tuy nhiên, giờ đây anh phải lên tiếng vì sợ bị tù đày và hạ cấp. Anh cũng cho biết anh rất sợ bị trả thù, trù dập.

Trả lời Hãng Thông tấn Độc lập, phát ngôn viên Đội Đặc nhiệm Lukács Anita cho hay, sau phiên tòa, người cảnh sát và vị chỉ huy được điều đi hai nơi khác nhau, như thế quan hệ "trên - dưới" giữa họ đã chấm dứt.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn