CẢNH SÁT HUNG VẪN CHO PHÉP DÂN ĐỒNG TÍNH DIỄU HÀNH

Thứ sáu - 20/06/2008 17:49

(NCTG) Thứ Năm qua, Sở Cảnh sát Budapest và Hội Cầu vồng (đại diện cho người đồng tính Hungary) đã đạt được thỏa thuận để dân đồng tính Hung vẫn được tổ chức cuộc diễu hành lớn trong khuôn khổ ngày hội hàng năm của họ.

Dân đồng tính Hung diễu hành với tấm biển tự hào "Tôi là người đồng tính, không phải du khách!"

Được biết đến với tên gọi chính thức là Lễ hội của người đồng tính nữ, đồng tính nam, người lưỡng tính và chuyển giới, trước đây, cảnh sát Hung đã không cho phép Festival được tổ chức cuộc đại tuần hành tại trung tâm thủ đô Budapest, với tên gọi Kiêu hãnh Đồng tính. Lý do được đưa ra là cuộc "xuống đường" này sẽ cản trở và ảnh hưởng một cách quá mức tới giao thông thủ đô.

Tuy nhiên, sau khi nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi của người đồng tính, cũng như nhiều chính khách Hungary lên tiếng phản đối, tuần trước, cảnh sát đã xem xét lại quyết định cấm và rốt cục, cuộc tuần hành vẫn được phép vào ngày 5-7, xuất phát từ Quảng trường Erzsébet (cạnh Quảng trường Deák) và sẽ tiến về đại lộ chính Andrássy, sau đó đi dọc đại lộ này và kết thúc tại Quảng trường Anh hùng.

Càng ngày, càng có nhiều nhân vật nổi tiếng ở Hung công khai thừa nhận mình là người đồng tính. Nổi tiếng nhất, có lẽ là quốc vụ khanh phụ trách Nhân sự của chính phủ Hungary Szetey Gábor, đã "làm nên lịch sử" (nhận xét của báo chí Hungary) khi ông công khai thừa nhận mình là người đồng tính: như NCTG đã đưa tin, vào ngày 5-7-2007, tại lễ khai mạc ngày hội của dân đồng tính Hung (tổ chức ở rạp phim Művész). Hành động quả cảm và mang tính biểu tượng của ông Szetey đã được cử tọa đứng dậy vỗ tay vang dội.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn