ĐẶT KHẨU TRANG TỪ VIỆT NAM BỊ TỊCH THU TẠI SÂN BAY

Thứ hai - 20/04/2020 04:17

(NCTG) Đó là trường hợp của Chính quyền Tự quản Quận 12 (Budapest), mà Quận trưởng là ông Pokorni Zoltán, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục thời kỳ 1998-2001, đồng thời là cựu Chủ tịch đảng FIDESZ (2001-2002). Từ năm 2006 tới nay, đã bốn lần ông được bầu giữ cương vị Quận trưởng Quận 12.

Chuyến bay chở vật tư y tế từ Trung Quốc tại Phi trường Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest), ngày 18-4-2020 - Ảnh: Árvai Károly (MTI)

Chuyến bay chở vật tư y tế từ Trung Quốc tại Phi trường Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest), ngày 18-4-2020 - Ảnh: Árvai Károly (MTI)

Trong chương trình “360 Home Office” của mạng “Kinh tế Thế giới” (hvg.hu), vị quận trưởng đã nói về những khó khăn của chính quyền địa phương trong hoàn cảnh hiện tại. Cũng sáng hôm đó, đề tài này đã được ông, cùng Quận trưởng Quận 23, Thị trưởng và Phó Thị trưởng Budapest bàn thảo qua phương tiện trực tuyến.

Khẩu trang. Có bao nhiêu, ở đâu, giá bao nhiêu, còn test thì thế nào, có thể mua được những vật dụng cần thiết hay không, hay “bọn” Đức và Mỹ mua sạch hết rồi?” là những vấn đề nổi cộm đối với các lãnh đạo địa phương. Ông Pokorni Zoltán cho hay, khẩu trang thì đã có, sẽ có, thực sự khan hiếm bây giờ là găng tay cao su.

Chính quyền đã đặt mua được các vật dụng y tế rồi, nhưng không đủ để chia cho các chính quyền địa phương, và thị trường hiện tại cũng rất thú vị, ví dụ “ngoài chợ đen mọi thứ đều có với giá đắt như vàng”, theo vị quận trưởng. Ông cũng kể rằng, khi địa phương đã đặt được hàng, thì cũng không dễ dàng nhận được chúng.

Chúng tôi đã đặt từ Việt Nam 5.000 khẩu trang, và khi tới sân bay thì Cơ quan Phòng chống Thảm họa đã tịch thu mất. Họ nói là các nhân viên y tế trong viện cần hơn, chúng tôi thì cứ đợi đã. Chúng tôi không được nhận. Và cố nhiên chuyện này là buồn, nhưng tôi phải nói rằng họ có lý. Rốt cục nhà nước chi trả cho lô hàng đó”.

Ông Pokorni Zoltán cũng nói rằng đây chỉ là một trong những chuyến hàng: ông cho đặt từ nhiều nơi những lô hàng nho nhỏ vì không thể biết trước là đối tác đáng tin cậy đến mức nào. Lượng hàng 5.000 khẩu trang quả thực là nhỏ “so với một quận nhỏ như Quận 12, nơi phải cần tới vài chục vạn”.

Mỗi ngày chỉ riêng chi cho các nhân viên y tế, giáo dục, cho các tình nguyện viên chúng tôi cũng đã mất 1-1,5 triệu Forint, để họ đủ đồ bảo hộ. Một khẩu trang dùng được trong nửa ngày”, vị quận trưởng nói. Không chỉ Quận 12, mà nhiều địa phương khác cũng vật lộn với dịch bệnh vì thiếu đồ y tế.

- Quận 15 (Budapest) muốn thử test cho các “cư dân” tại các viện dưỡng lão, nhưng trước mắt chưa có nguồn.

- Tại TP. Borsodnádasd, các doanh nghiệp giúp chính quyền mua kit test, còn thị trưởng thì kiếm chỗ xem có thể mua ở đâu.

- Tại TP. Pécs, một nhà nghiên cứu dịch tễ học địa phương giúp chính quyền mua kit test, còn Thị trưởng Péterffy Attila thì cho hay, chính phủ hoàn toàn không có chút hỗ trợ nào.

Trong khi đó, những ngày gần đây, Hungary nhập liên tục các vật dụng bảo hộ y tế và dung dịch tẩy trùng từ Trung Quốc, các chuyến bay cứ lũ lượt hạ cánh tại Phi trường Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest). Chính quyền Hungary còn “viện trợ” cho nhiều nước phía Nam thuộc Liên bang Nam Tư (cũ).

Nói về chất lượng các mặt hàng từ Trung Quốc, ví dụ khẩu trang là thứ khiến Trung Nam Hải đang gặp bê bối lớn khi bị nhiều nước phàn nàn là hàng “rởm”, chất lượng kém, chính giới Hung chưa trả lời thẳng vào những chất vấn của truyền thông, mà chỉ mới nói bâng quơ “có cái ổn, có cái không”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn