CẢNH SÁT CŨNG TRUY TÌM NHỮNG ĐỒ CỨU TRỢ BỊ TẨU TÁN

Thứ ba - 01/02/2011 01:03

(NCTG) Cảnh sát Hungary đã mở cuộc điều tra liên quan đến những khoản cứu trợ tại TP Devecser: mặc dù chưa ai tố cáo, nhưng có những lời đồn đại rằng nhiều món hàng, quà từ thiện trị giá lớn đã biến mất khỏi địa phương này.


Xếp hàng chờ nhận cứu trợ


Devecser là một trong những vùng chịu hậu quả nặng nề của sự cố tràn bùn đầu tháng 10 năm ngoái, và thành phố này cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân trong nước. Tuy nhiên, cư dân trong vùng đồn rằng, hàng cứu trợ đã bị đánh cắp - tin này cũng được đưa trên báo chí.

Dân biểu Đảng Xã hội, ông Gőgös Zoltán đã lên tiếng chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor, rằng cảnh sát đã tiến hành điều tra hay chưa. Tuy nhiên, Trưởng phòng Báo chí Sở Cảnh sát Quốc gia (ORFK) cho hay, do chưa hề có ai đệ đơn tố cáo, nên cảnh sát vẫn “án binh bất động”.

Rốt cục, dưới sức ép của dư luận, Cảnh sát Tỉnh Veszprém cho hay họ đã chủ động mở cuộc điều tra, cho dù chưa ai chính thức đề đạt điều đó. Phòng Hình sự của Sở Cảnh sát Tỉnh chờ đợi thông tin của cư dân, và hứa sẽ giữ bí mật tên tuổi người tố cáo.

Đồng thời, Thị trưởng TP Devecser Toldi Tamás cũng đề nghị các cư dân, ai biết thông tin gì hữu ích cho cuộc điều tra thì hãy lên tiếng, ngoài ra, chính quyền thành phố đã có biện pháp đối với những kẻ phao tin đồn nhảm khiến thành phố và cả khu vực xung quanh trở nên khó xử.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn