HUNGARY: TƯỜNG THUẬT TỪ QUỐC HỘI SẼ BỊ SIẾT CHẶT

Thứ tư - 19/01/2011 01:47

(NCTG) Đầu tháng 1-2011, tất cả các thẻ vào cửa cho phép giới ký giả có thể ra vào thường trực Quốc hội Hungary đã bị thu hồi: đây là một phần trong kế hoạch siết chặt đáng kể những tường thuật từ Quốc hội mà Chủ tịch Kövér László đã cho hay từ đầu tháng 12 năm ngoái.


Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Király András & Kontakt Média


Trong chương trình của đài InfoRádió cuối năm 2010, Chủ tịch Quốc Kövér László “thổ lộ” ông không hào hứng trước cảnh báo giới nườm nượp ngoài hành lang và “sách nhiễu” các dân biểu bằng những câu hỏi “khó nghe” khi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Hungary. Ông cho biết, sẽ phải hạn chế việc các nhà báo hỏi han, cũng như chĩa ống kính máy ảnh một cách vô độ vào quý vị dân biểu.

Để công bằng, cần nói rằng không phải ông Kövér László (đảng viên FIDESZ) chủ trương việc này một mình: hầu như dân biểu đảng nào cũng vậy, chả ai ưa báo chí “soi mói” họ.

Từ nhiều năm nay, các nhà quay phim đã bị “trục xuất” khỏi phòng họp toàn thể của Quốc hội, do đó các phiên họp toàn thể chỉ được truyền tải đến người dân thông qua máy quay của Quốc hội. Các phóng viên ảnh cũng chỉ được tác nghiệp gần phòng họp cho đến khi phiên họp bắt đầu, sau đó, họ phải chờ đợi phòng chờ dành cho báo chí.

Từ đó, người dân không còn được thấy cảnh giới dân biểu ngủ gật, xả rác, dùng Net hoặc hút thuốc lá ở nơi bị cấm trong giờ làm việc (cho dù chính họ đã biểu quyết đạo luật cấm hút thuốc tại những nơi công cộng). Những lời hò hét, nhạo báng hoặc tục tằn làm sống động bầu không khí của cơ quan lập quốc Hungary cũng biến mất hẳn: nhiều khi, người dân không thể hiểu thực chất những gì diễn ra khi một diễn giả đăng đàn.


Hành lang ở tầng chính của Nhà Quốc hội - Ảnh: ArtDigital


Theo nội quy mới từ ngày 1-1 vừa qua, những thẻ vào cửa Quốc hội được giới ký giả sử dụng thường xuyên từ nhiều năm qua không còn hiệu lực. Trước mỗi dịp tác nghiệp, các nhà báo lại phải đăng ký lại và các thẻ mới sẽ được phát “nhỏ giọt”: theo bà Altorjai Anita, người đứng đầu Cơ quan báo chí Quốc hội Hungary, còn phải chờ đợi để được nhận chúng.

Giới ký giả Hungary hoang mang vì không biết, trong tương lai, họ con được đi lại tự do ngoài hành lang (bao quanh phòng họp) và nơi dành riêng cho báo chí hay không, hay họ sẽ bị “đày” xuống một phòng riêng ở dưới tầng trệt. Họ cũng từ hỏi, phải chăng từ nay về sau, mỗi lần chất vất dân biểu lại phải xin phép?

Tuy nhiên, do những phản ứng quyết liệt của quốc tếtrong nước liên quan tới Đạo luật Truyền thông bị coi là phản dân chủ, các ông Lázár János (trưởng nhóm dân biểu FIDESU) và Harrach Péter (trưởng nhóm dân biểu KDNP), khi trả lời phỏng vấn “Tuần báo Kinh tế Thế giới” (HVG) và nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság), đều cho rằng có lẽ không nên, và không cần phải làm “mạnh tay” đến thế.

Trước viễn cảnh bị hạn chế ngặt nghèo khi tác nghiệp, báo chí Hungary cho rằng, nỗi lo ngại của Chủ tịch Quốc hội Kövér László là dễ hiểu và có cơ sở: chỉ cần nhìn cảnh các dân biểu đảng cầm quyền FIDESZ gần như phải trốn chạy trước ống kinh của phóng viên khi bị “hỏi khó”, thì biết rằng họ “khổ sở” đến mức nào.

Tuy nhiên, giới truyền thông Hungary cho rằng, tiếp tục hạn chế hoạt động của báo chí trong Quốc hội là vô lối. Bởi lẽ, các dân biểu không chỉ nên biết trả lời những câu hỏi mà họ cảm thấy “hay”, thấy “dễ chịu”, mà còn phải chuẩn bị tinh thần cho những câu bới móc nữa. Lợi ích và quyền được biết của công chúng đòi hỏi giới ký giả phải tác nghiệp tận tâm, năng động và “mãnh liệt” như vậy...

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn