TÒA BUDAPEST MỞ PHIÊN XỬ KÝ GIẢ KIỆN CẢNH SÁT

Thứ hai - 21/02/2011 15:47

(NCTG) Mới đây, Tòa án Thủ đô Budapest đã mở phiên tòa xử vụ kiện giữa ký giả Bogád Zoltán với Sở Cảnh sát Quốc gia Hungary ORFK: nhà báo này đòi cảnh sát phải bồi thường 500 ngàn Ft vì theo ông, ông đã bị giam giữ và còng tay một cách bất hợp pháp khi tác nghiệp trên tư cách ký giả mạng tin index.hu.


Những người tham gia biểu tình đã nhiều lần hô vang, đòi thủ tướng đương nhiệm của Hungary phải “cút đi”

Ngày 17-11-2007, ông Bogád Zoltán tường thuật tại hiện trường về một cuộc biểu tình chống chính phủ không thông báo trước, nhưng diễn ra một cách hòa bình, tại Budapest. Theo luật định, cảnh sát đã giải tán biểu tình - tuy nhiên, nhà báo cũng bị “vạ lây” mặc dù ông đã đứng tách hẳn ra khỏi đoàn biểu tình và đã xuất trình hộ chiếu khi bị kiểm tra giấy tờ.

Theo lời thuật lại của Bogád Zoltán, ông cũng đã báo ngay cho cảnh sát biết ông là nhà báo, và đưa ra thẻ tác nghiệp tại Quốc hội, nhưng cảnh sát cho hay rằng trong trường hợp này thì “nhà báo cũng chỉ như thường dân mà thôi”. Sau đó, ký giả này bị còng tay và đưa về đồn cảnh sát, rồi bị giữ tại đó từ tối cho đến rạng sáng hôm sau - hơn thế nữa, ông còn bị coi là có hành vi “chống lại biện pháp xử lý hợp thức” của chính quyền.

Về sau, Tòa án Trung tâm cấp Quận Khu vực Pest đã ra phán quyết có hiệu lực pháp luật xác định rằng, nhà báo Bogád Zoltán không hề có hành vi vi phạm. Trong vụ kiện hiện tại, vị ký giả đề nghị Tòa án TP Budapest buộc cảnh sát Hungary phải bồi thường danh dự cho ông khoản tiền 500 ngàn Ft kèm lãi suất.


Một số người có mặt tại cuộc biểu tình không thông báo trước đã bị kiểm tra giấy tờ và đưa về đồn cảnh sát


Tại phiên sơ thẩm, cựu phóng viên mạng index.hu (hiện tại làm việc cho mạng stop.hu) cho biết, ông đã đứng tách biệt cách đoàn biểu tình ít nhất là 10-15 mét và tường thuật qua điện thoại về cho báo, nhưng cảnh sát vẫn kiểm tra giấy tờ ông rồi còng tay áp tải về đồn Cảnh sát Quận VII, Budapest - ở đây, ông bị thu dây thắt lưng và giam vào một xà-lim.

Cho dù tin ký giả Bogád Zoltán bị bắt được kênh truyền hình Hír TV loan vào tối hôm đó và luật sư của báo - đồng thời cũng là đại diện pháp luật của ông - đã đích thân mang chứng nhận nhà báo vào nơi ông bị giam vào hồi 8 giờ tối, song ông vẫn bị giam và khi đi vệ sinh cũng phải xin phép. Rốt cục, nhà báo bị hỏi cung vào đêm hôm đó, ông bị phạt 40.000 Ft vì “hành vi vi phạm pháp luật” và đến 2 giờ đêm mới được thả.

Phiên xử sẽ được tiếp tục tại Tòa án Thủ đô vào ngày 24-5 tới.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn