CÓ PHẢI BẠN ĐANG YÊU? (1)

Thứ sáu - 03/03/2006 16:00

(NCTG) Bạn đang thật sự yêu anh ấy? Hay bạn nghĩ rằng bạn đang yêu?



Hai khái niệm yêu và sự say mê khác nhau nhiều lắm đấy bạn ạ. Có nhiều người nghĩ rằng họ đang yêu, nhưng thực sự những gì họ cảm nhận chỉ là sự đam mê cuồng dại mà thôi. Sự đam mê cuồng dại cũng giống như những khát khao đến trong một chốc, một lát.

Còn tình yêu? Tình yêu giống như một tình bạn nảy lửa, có rễ, và phát triển, phát triển từng ngày, để rồi đến một lúc nào đó rất tình cờ, bạn mới phát hiện ra rằng mình đang yêu.

Sự say mê được đánh dấu bởi những cảm giác về sự thiếu tự tin, và cảm thấy không an toàn. Bạn bị kích động và ham muốn, nhưng vẫn không cảm thấy thật hạnh phúc. Có những phiền muộn, có những câu hỏi không có câu trả lời. Tất cả có thể làm tan vỡ giấc mơ của bạn.

Còn tình yêu được đánh giá bởi sự hiểu nhau (đôi lúc không cần bằng lời nói) và đón nhận, chấp nhận những gì không hoàn hảo thuộc về nhau. Đó là tình yêu đích thực. Nó mang lại cho bạn sức mạnh để chiến thắng tất cả. Nó nằm ngoài vòng kiểm soát của trái tim bạn và đôi khi, bạn vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp mà tình yêu mang lại ngay cả khi tình yêu đó không còn.

Sự say mê khiến bạn thốt lên: “Mình hãy cưới nhau đi, ngay lập tức. Em không thể chịu được nếu mất anh”.

Còn tình yêu sẽ thầm thì khiến bạn tự nhủ: “Hãy kiên nhẫn và biết chờ đợi anh ạ. Mình hãy cùng nhau xây dựng tương lai với sự chắc chắn”.

Niềm say mê là một phần của sự kích thích và hưng phấn tình dục. Bất cứ khi nào ở cạnh cô ấy, bạn cũng hi vọng cuộc gặp gỡ kết thúc bằng “chuyện ấy”.

Tình yêu thì không, bạn ạ. Tình yêu không xây dựng trên nền tảng của tình dục. Nó là sự trưởng thành của một tình bạn tuyệt đẹp và khiến cho “chuyện ấy” giữa hai bạn trở nên ngọt ngào hơn, hưng phấn hơn. Bạn phải là những người bạn thật sự của nhau trước khi trở thành người tình.

Niềm đam mê thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Khi bạn không gặp anh ấy, bạn tự hỏi anh ấy có phản bội bạn không? Và bạn kiểm soát anh ấy.

Tình yêu thì khác, nó bắt nguồn từ sự tin tưởng lẫn nhau. Bạn hoàn toàn yên tâm, cảm thấy được che chở, và không bị bất cứ ai đe dọa mối quan hệ giữa bạn và anh ấy. Anh ấy cũng cảm nhận được lòng tin của bạn và điều đó càng khiến anh ấy muốn làm một điều gì đó để xứng đáng với lòng tin đó hơn.

Sự đam mê có thể khiến bạn làm một điều gì đó mà sau này bạn phải hối hận. Còn tình yêu thì không. Tình yêu không bao giờ dẫn bạn đi sai đường, lệch lối.

Tình yêu là một cái gì đó rất cao cả. Nó hướng bạn tới sự hoàn thiện. Nó lấp đầy những khoảng trống trong trái tim bạn. Nó làm bạn phấn khởi, và hạnh phúc. Nó làm bạn trở thành người tốt hơn trước đây.

Có tình yêu, bạn có tất cả. Thiếu tình yêu, thì tất cả đều vô nghĩa. Bạn biết không, bí mật cuộc sống chính là có một điều gì đó ý nghĩa để bạn sống vì nó.

Xem Phần 2 của bài viết.

Khánh Dung dịch từ bản tiếng Anh - Còn tiếp


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn