CÓ PHẢI BẠN ĐANG YÊU? (2)

Thứ sáu - 10/03/2006 04:08

(NCTG) “Tình yêu luôn biết tha thứ. Và hãy nhớ một điều rằng trong tình yêu không có sự hận thù.”

Xem Phần 1 của bài viết.



Sự đam mê

Đam mê chỉ đơn thuần là cảm giác, còn tình yêu bao gồm cả sự tận tụy, quan tâm đến nhau. Đam mê đơn thuần là thứ cảm xúc khao khát yêu thương, còn tình yêu thật sự là sự hiến dâng tình yêu thương ấy. Một người mới đầu rơi vào trạng thái đam mê, nhưng sau đó niềm đam mê ấy phát triển thành tình yêu thực sự.

Bạn đã bao giờ thấy một cô gái thật xinh xắn và quyến rũ đến mức bạn có thể ngất xỉu vì nàng chưa? Đó chính là sự đam mê đấy, bạn ạ. Sự đam mê cũng giống như sự quyến rũ về hình thức, sự khao khát về thể xác. Chỉ đơn thuần vậy thôi, chứ bạn không hề biết nhiều về người mà bạn gọi là người yêu, không hề hiểu về người ấy. Bạn đừng bao giờ nói với một cô gái rằng bạn yêu cô ấy, khi bạn chẳng hề có ý định cưới cô ấy.

Đam mê đôi khi là sự ích kỷ, là sự mong muốn thỏa mãn chính bản thân mình. Còn trong tình yêu, hoàn toàn không có sự ích kỷ. Tình yêu trước tiền là sự quan tâm, tìm hiểu người bạn yêu, là sự cho nhiều hơn nhận, là những mong muốn tốt đẹp nhất cho người yêu.

Sự đam mê có thể tan biến bởi thời gian khi hai người xa nhau, còn tình yêu thì không. Tình yêu bao giờ cũng mạnh mẽ và lớn dần lên khi hai người không ở bên nhau. Mặc dù sự xa cách bao giờ cũng làm cả hai đau khổ.

Tình yêu

Tình yêu trước tiên đồng nghĩa với sự kiên trì, kiên trì chờ đợi những kết quả mà bạn mong đợi. Khi bạn mời người bạn gái của bạn đi chơi, nhưng cô ấy từ chối, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn yêu cô ấy thật sự, bạn sẽ không phàn nàn và đổ lỗi cho cô ấy. Bạn sẽ cố đặt mình vào địa vị của cô ấy để hiểu tại sao cô ấy không thể đi với bạn. Lúc đó, bạn đang phải “đối mặt” với sự kiên nhẫn và đồng cảm, mà không phải ai cũng làm được đâu bạn ạ.

Bạn đã bao giờ gặp một người mà bạn thích đến mức bạn muốn cho mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh hơn, “tốc độ” hơn chưa? Chắc chắn là bạn đã từng ở trong tình thế như vậy. Nhưng bạn biết đấy, tình yêu thật sự sẽ khiến bạn sẵn lòng chờ đợi để tình cảm đó phát triển dần dần, từ từ, để rồi một lúc nào đó, sự hy sinh và chờ đợi cao cả đó của bạn làm người bạn yêu hạnh phúc.

Những điều nhỏ nhặt nhất mà bạn có thể làm cho tình yêu là:

- Tặng cho anh ấy một điều gì đó bất ngờ như những món quà nhỏ, hay một tấm thiệp cổ vũ, động viên anh ấy.

- Hãy ca ngợi và tán dương các ưu điểm của anh ấy.

- Hãy lắng nghe những gì anh ấy nói, và để anh ấy biết bạn quan tâm đến điều đó.

- Hãy cư xử, và để ý đến anh ấy một cách đặc biệt hơn ở những nơi đông người.

Và đừng bao giờ quên rằng:

- Ghen là biểu hiện của tình yêu, tuy nhiên tình yêu không đồng nghĩa với sự ghen tuông mù quá. Ghen tuông mù quáng là biểu hiện của một cái gì đó không vững chắc, là phản ánh của sự chưa trưởng thành, là sự mong muốn ngự trị người khác như một đồ vật riêng của mình, và muốn ngăn cản các mối quan hệ của anh ấy với người khác.

- Tình yêu không cần có sự khoe khoang. Bạn không cần thiết phải khoác lác về bản thân để gây ấn tượng cho cô ấy. Vì nếu bạn là một người thật sự tuyệt vời, sẽ có người đề cao và tán dương bạn với cô ấy.

- Trong tình yêu, không có sự kiêu ngạo, tự cao tự đại. Nếu một người nói với bạn rằng “Anh có thể giữ em, hoặc rời xa em bất cứ lúc nào!”, có nghĩa là “Em hãy lấy làm vinh hạnh vì có một người yêu như anh”. Đấy không phải là tình yêu, bạn ạ.

- Tình yêu bao gồm cả sự tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Nếu bạn thật sự yêu anh ấy, bạn không bao giờ mang những sai lầm của anh ấy ra đả kích, và chỉ cho cả thế giới biết về nó. Điều đó có khác gì “vạch áo cho người xem lưng” đâu bạn. Tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại ngay cả khi bạn biết người bạn yêu hoàn toàn không hoàn hảo.

- Tình yêu luôn gắn liền với sự bền chí. Nó chiến thắng tất cả, vượt qua mọi thử thách, khổ đau, cũng như những căng thẳng do cuộc sống đem lại.

- Tình yêu luôn biết tha thứ. Và hãy nhớ một điều rằng trong tình yêu không có sự hận thù.

Khánh Dung dịch từ bản tiếng Anh


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn