ĐÔI ĐŨA LỆCH...

Thứ sáu - 11/02/2005 01:54

(NCTG) Khi bạn đặt ra một câu hỏi cho một cô gái về tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai thì bạn sẽ thấy khá nhiều cô gái nói rằng "Tôi muốn bạn trai tôi cao hơn mình một cái đầu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng".

Có lẽ về tâm lý và quan niệm, người ta luôn cho rằng người đàn ông phải là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ trong cuộc đời. Anh ta phải gánh vác những trách nhiệm lớn lao nên cần thiết phải như vậy. Nhưng trong thực tế có nhiều trường hợp lại hoàn toàn trái ngược, có nghĩa là chàng lại thua kém nàng ít nhất là một mặt gì đó. Dường như trong mắt tất cả mọi người, chuyện vợ thua kém chồng là chuyện bình thường, còn ngược lại sẽ bị coi là... bất bình thường và khó chấp nhận, họ coi đó là đôi đũa lệch khập khiễng. Vậy điều gì sẽ xảy ra?

* NÀNG CÓ TRÌNH ĐỘ HƠN

Chuyện này cũng không phải là hiếm. Trang và Minh (Gò Vấp, TP HCM) yêu nhau từ thời học phổ thông, tình cảm của họ vô cùng sâu nặng. Học xong lớp 12, Trang thi đậu Đại học Y Dược với số điểm cao ngút trời, trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng Minh lại rớt và phải đi học nghề. Họ vẫn yêu nhau, nhưng Minh dường như luôn cảm thấy mặc cảm vì sự thua kém của mình. Bên cạnh đó, anh còn bắt gặp sự phản đối quyết liệt của ba mẹ và anh chị em trong gia đình: "Mày lấy nó về thì mày có được làm chồng không? Hay nhỏ đó tha hồ lấn lướt?"

Còn Minh, mỗi lần nói chuyện với Trang, bắt đầu tỏ ra cục cằn, khi cả hai đang tranh luận vấn đề gì đó, rất bình thường thì Minh lại không nghĩ như vậy. Lúc thì anh hậm hực: "Vâng, trình độ của tôi không bằng cô. Tôi nói gì mà chẳng sai!" hay: "Cô đừng tưởng có cái bằng đại học trong tay là cô hơn người nhé. Nếu thích thì chia tay". Mặc dù Trang đã hết sức tế nhị nhưng dường như giữa họ vẫn luôn có những chỗ trống không thể nào khỏa lấp được. Cuối cùng đành phải đường ai nấy đi.

* KHI NÀNG LÀ "SẾP" CỦA BẠN

Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn, và cũng không phải là hiếm. Chị Ly là phó giám đốc Công ty TNHH K.T. (Thủ Đức) còn chồng chị là kế toán của công ty. Họ đến với nhau khi chị mới chỉ là một nhân viên bình thường của công ty. Nhưng về sau do làm tốt, chị được đề bạt dần lên đến chức vụ như hiện nay. Từ đó, anh cảm thấy mình bị lép vế, mỗi lần đến công ty, anh thường lầm lì, luôn cảm thấy xung quanh là ánh mắt soi mói của đồng nghiệp nhìn vào mình. Thực ra điều đó cũng không phải là vô căn cứ, bởi thỉnh thoảng anh lại thấy họ ngồi túm tụm với nhau, nói nhỏ với nhau về anh. Ví dụ như: "Ông này đảm bảo về nhà bị vợ cho lên thớt".

Sự việc càng đến mức căng thẳng hơn trong một cuộc họp kiểm điểm, chị đã phê phán anh và một số đồng nghiệp khác vì làm không tốt dẫn đến mất một số hợp đồng quan trọng. Theo chị, chị cũng rất khó xử nhưng nếu chị là phó giám đốc mà còn bao che cho chồng, còn không làm đúng thì thử hỏi có ai thèm nghe, chị hy vọng anh sẽ hiểu điều đó và thông cảm cho chị. Thế nhưng anh thì không. Tối hôm ấy, về nhà, anh nói sẵng với vợ: "Cô đừng tưởng làm ra tiền nhiều hơn thì có quyền vênh mặt lên, có quyền sỉ nhục tôi trước mặt người khác nghe chưa?" Kết quả là mặc dù chỉ năn nỉ hết lời, giải thích bằng đủ mọi cách nhưng anh vẫn gạt phắt đi. Anh bỏ việc, trở nên chán nản và lao vào con đường bài bạc, chè chén, nhậu nhẹt tối ngày. Phần chị có khóc hết nước mắt cũng chẳng ăn thua. Chuyện ly hôn giờ chỉ còn tính bằng thời gian. Chỉ tội cho hai đứa con của anh chị, chúng mếu máo: "Giá như mẹ không được đề bạt lên làm này làm nọ, thì chúng con còn có cả hai người. Bây giờ thì buộc phải chọn một... không biết phải chọn ai nữa vì chúng con yêu cả ba lẫn mẹ".

* NÀNG... CAO HƠN BẠN NỬA CÁI ĐẦU

Thông thường, những cô gái thích người yêu chí ít cũng phải cao hơn mình, còn cao bao nhiêu thì chưa tính. Thế nhưng không ít trường hợp ngược lại, cao sàn sàn hoặc thậm chí nhìn chàng thấp hơn nàng đến cả nửa cái đầu. Rất dễ bắt gặp những trường hợp như vậy, các cô gái thường phải cố gắng đi giày bệt thật thấp, sao cho có chiều cao càng... giảm bớt càng tốt (dù thực bụng nàng cũng chẳng thích chút nào, cô nào chẳng thích đi giày cao gót để bận quần áo cho đẹp).

Thầy Tạ Văn Thành (Đại học Hùng Vương) thường kể một câu chuyện rất ngộ nghĩnh cho các học trò của thầy nghe. Đó là thầy có một người bạn mà "vợ cao, chồng thấp", cô vợ khá tế nhị, mỗi khi đi đâu là thường tránh đi bộ, nếu có đi thì cô giả như vô tình đi xuống lòng đường còn thì để chồng đi trên vỉa hè, hoặc cứ đến nhà ai chơi thì cô chỉ nhanh chân... ngồi trước còn anh chồng thì cứ đi giả bộ ngắm nghía nhà cửa của gia chủ ra vẻ quan tâm lắm.

Còn Mai (21 tuổi, sinh viên), cao 1m58 còn chàng của cô cũng chỉ cao 1m60. Mỗi lần đi chơi với anh cô thấy rất ấm ức, lâu lâu cô lại chọc anh là "ngắn" khiến anh thấy tự ái ghê gớm. Cuối cùng thì cô quyết định chia tay mối tình hai năm của mình với một chàng trai có học vị, vai vế chỉ vì lý do: "Lấy chồng thấp mai mốt sinh con ra toàn lũ nấm lùn, tội nghiệp chúng nó. Nhất là càng về sau này, chiều cao càng được quy ra tiền, người có một mẩu thì làm gì cũng khó". Bây giờ, người yêu nàng là một chàng cao hẳn 1m78 nhưng tính cách lại có tính ích kỷ, bo bo. Nàng cũng tính đến nước chia tay, suốt ngày ủ rũ, nuối tiếc ngày xưa sao cư xử quá hồ đồ. Nhưng tất cả đã muộn.

* GIA ĐÌNH NÀNG KHÁ GIẢ HƠN

Bỏ qua một số trường hợp muốn lợi dụng, đa phần nam giới cảm thấy không thoải mái khi gia đình vợ giàu có hơn mình. Nhất là khi khoảng cách ấy lại quá xa và ba mẹ nàng luôn có ý nói rằng anh lấy được cô là có phước lắm, không dưng có cả cái biệt thự như lâu đài ngay giữa Sài Gòn đắt đỏ, trong khi lương tháng của chàng thì bèo bọt chỉ 2-3 triệu, may ra chỉ đủ cho nàng mua vài cây son xịn.

Như anh Tiến (Phan Xích Long, quận Phú Nhuận) là một ví dụ. Quê anh ở tận Quảng Ngãi quanh năm nắng gió, ba mẹ anh chỉ là những nông dân bình thường. Khi vào đại học, anh phải xoay sở bằng đủ mọi nghề để kiếm sống và học tập, từ bồi bàn đến đi gia sư, ngày có khi cả 2-3 "cuốc". Một trong những học trò của anh thời gia sư chính là Lan, vợ của anh bây giờ. Nhà cô giàu có đến mức mà hôm đầu tiên anh đến dạy còn lúng túng không dám bước vô vì thấy mình nghèo nàn, quê mùa quá. Sau một năm, thật không ngờ rằng tình yêu bỗng dưng nảy nở trong trái tim chàng trai nghèo khó, và cô cũng vậy. Họ đến với nhau bằng tình yêu đẹp, không toan tính.

Phải vượt qua rất nhiều lời dèm pha của người đời anh mới dám cùng cô tiến tới hôn nhân. Ba mẹ cô thấy lương giáo viên cấp Ba của anh ba cọc ba đồng liền kêu anh bỏ nghề để đến kiêm một chân trưởng phòng trong công ty của ba cô hiện đang làm giám đốc nhưng anh không chịu vì nghề giáo là nghề anh mơ ước từ thời niên thiếu. Thấy thế cô vợ tiểu thư của anh liền bù lu bù loa: "Anh cứ làm như nghề giáo là cao quý này nọ lắm ấy à? Vào công ty của ba rồi chí ít dần dần anh cũng được đề bạt lên phó giám đốc. Tôi chẳng cần anh làm ra nhiều tiền, nhưng tôi cần con cái tôi sau này chúng được nở mặt nở mày với bạn bè".

Cuối cùng thì anh cũng phải miễn cưỡng nghe theo, làm một công việc không đúng chuyên môn và sở thích. Cuộc sống của hai vợ chồng ngày một nặng nề, anh cứ về nhà là chui vào một góc, lật lại mấy tấm hình thuở nhỏ lấm lem bùn đất nơi thôn quê ra ngâm ngợi, nghẹn ngào. Còn vợ anh thì bóng gió mỉa mai: "Quê anh cứ toàn những người ù ì như thế thì làm sao phát triển được". Nhiều lúc anh muốn giơ tay cho cô một bạt tai nhưng lại không thể. Phần vì anh vốn không có tính vũ phu, phần vì nhìn quanh, thấy xung quanh toàn chăn ga gối nệm Hàn Quốc, toàn những đồ gia dụng, thiết bị tự động đắt tiền, sáng choang..., anh cảm thấy mình không có cái quyền gì đáng để làm điều đó. Họ sống bên nhau mà như đã ly thân, cuộc sống của cả hai không thua gì địa ngục.

* ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?

Có lẽ, ngoại trừ việc nàng xinh đẹp hơn chàng, còn lại bất cứ cái gì mà chàng thua kém cũng làm nảy sinh ra những vấn đề không nhỏ. Giải pháp ở đây không phải là chàng không thể cứ gặm nhấm sự tự ái của mình và nàng cũng không thể mang cái thua kém của chàng ra để chì chiết mãi những khi nóng giận, điều đó sẽ làm cho mọi việc trở nên cực kỳ tồi tệ.

Trong trường hợp này, về phần cô gái, tốt nhất nàng phải vô cùng tế nhị, khéo léo, tìm cách để chàng cảm thấy yên tâm, giúp chàng xây dựng vị trí của mình trong gia đình. Bạn đừng nên đem so sánh chàng với người khác. Hãy chứng tỏ rằng bạn không bao giờ xem trọng những thứ vớ vẩn ấy, điều quan trọng là bạn yêu và sẵn sàng làm tất cả vì chàng, hãy nói cho chàng biết rằng chàng là người không thể thay thế trong trái tim bạn.

Còn về phần chàng, đừng nên có suy nghĩ tự ti hay mặc cảm quá về mình. Người phụ nữ không bao giờ thích một người đàn ông như vậy. Hãy đến bên nàng, hãy cũng nàng chia sẻ khó khăn, hãy là chỗ dựa cho nàng mỗi khi nàng yếu đuối bằng tất cả trái tim. Bạn biết đấy, những thứ đó không tiền bạc hay bất cứ thứ gì có thể mua được. Nếu làm được như vậy, rồi sẽ có lúc mọi người xung quanh sẽ phải thèm thuồng, ghen tị về hạnh phúc của bạn cho mà xem. Không tin, bạn hãy thử đi!

Trúc Quỳnh, Sài Gòn ngày 2-1-2005


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn