NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ TÌNH YÊU

Thứ năm - 06/11/2003 23:05

(NCTG) “M. thân yêu! Anh chắc em vẫn đi tàu điện ngầm và không sớm thì muộn, em cũng sẽ nhận được thư này của anh”.



* Tàu điện ngầm Praha và lời tỏ tình

M. thân yêu! Anh chắc em vẫn đi tàu điện ngầm và không sớm thì muộn, em cũng sẽ nhận được thư này của anh”. Trên bức tường của metro ở Praha, hành khách có thể đọc được những lời lẽ tình cảm đó.

Một người đàn ông bất hạnh tự xưng là A., bị người tình ruồng bỏ, đã dùng một phương pháp kỳ quặc để tái thu phục tình cảm của người yêu. Thay vì những bó hoa hồng, A. tìm cách đưa lời tỏ tình của mình ra trước công chúng: anh đã thuê bề mặt của 105 toa tàu điện ngầm ở thủ đô Cộng hòa Czech trong vòng hai tuần để chuyển những tình cảm của mình đến M., cô gái đã từ bỏ anh.

Lá thư tình có đoạn: “M. yêu dấu! Với anh, chỉ còn lại những kỷ niệm. Anh luôn nghĩ đến em, đến cảnh em rán trứng và làm bánh ngọt vào bữa sáng, trong khi em còn mặc sơ-mi của anh”.

Trả lời hãng tin BBC, giám đốc hãng phụ trách việc cho thuê bề mặt quảng cáo của hệ metro Praha cho biết hãng đã cho anh chàng si tình “hành sự” với giá rẻ, vì họ cũng thích ý tưởng mơ mộng của A.

* Lá thư tình dài nhất thế giới

Một đầu bếp người Hoa là tác giả lá thư tình dài nhất thế giới, gồm 300 ngàn từ. Lá thư ấy, như thế, dài gấp 10 lần tác phẩm dài nhất của văn hào William Shakespeare: vở bi kịch “Hamlet” (29.551 từ).

Ông Kuo Li-chie, năm nay 44 tuổi, chẳng những muốn giữ trái tim cô người yêu Nga bằng cách đó, mà còn muốn được lọt vào cuốn “Kỷ lục Guinness” - tờ nhật báo tiếng Anh “China Daily”, xuất bản ở Bắc Kinh, cho biết như vậy.

Ðược biết, ông đầu bếp này đã hai lần ly dị và trong thời gian làm việc tại Nga, họ Kuo đã làm quen với mối tình mới. Trong lá thư dài bất tận của mình, Kuo Li-chie thuật lại một cách đầy đủ và kỹ càng nhất những tình cảm, cũng như cuộc đời ông ta, với hi vọng người tình mới của ông sẽ chung thủy với ông, dù hai người lâu lắm không có điều kiện gặp nhau.

Bởi lẽ, từ bao lâu nay, để tiếp tục mối tình thơ mộng trên, Kuo tìm mọi cách để xin được một “tác phẩm” ngắn hơn lá thư của ông gấp nhiều lần mà không được: một tấm thị thực mới vào nước Nga!

* Cà phê và ái tình

Bạn sẽ nghĩ sao nếu được một người bạn gái mời lên nhà uống một tách cà phê? Ða số đàn ông Ðức, khi được hỏi câu này, đã trả lời họ nghĩ rằng đó là một lời mời đầy ngụ ý, thậm chí, còn khá “gợi tình”.

Theo một điều tra của Học viện Ipsos, 60% số người được hỏi cho rằng lời mời “Anh lên nhà em uống một tách cà phê!” không hề chỉ có nghĩa là “Mình cùng uống cà phê nhé”, mà chứa nhiều ẩn ý “thầm kín” khác. 25% cho rằng đó thực sự là một lời mời... chung chăn gối, chứ không bỡn!

Cần biết thêm là cuộc điều tra này được thực hiện bởi “đơn đặt hàng” của một hãng chuyên sản xuất... ấm pha cà phê!

Lệ Lan st. và chuyển ngữ từ báo Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn