Sổ tay NCTG: CROATIA - CHƠI BÓNG TỪ TRÁI TIM

Thứ hai - 16/07/2018 03:42

(NCTG) “... đó là những bước chạy của trái tim, của lòng quyết tâm và của sự cống hiến, của cư dân một đất nước đã hàn gắn sau chiến tranh, nhưng không hề quên ký ức cuộc chiến”.

Các cổ động viên Croatia chào mừng thành tựu thể thao lớn nhất trong lịch sử quốc gia này - Ảnh: index.hu

Các cổ động viên Croatia chào mừng thành tựu thể thao lớn nhất trong lịch sử quốc gia này - Ảnh: index.hu

Cơ may được ngồi yên xem trận chung kết trong chuỗi những ngày chạy như ngựa, nhớ ra mình đã từng viết nhiều về đất nước và con người Croatia, trong tổng thể loạt bài về các nước cộng hòa của Nam Tư Lạp Phu (cũ).

Trong những bài ấy, ngoại trừ những thông tin chung chung, lắm khi vô thưởng vô phạt kiểu ở đâu có gì, mình đặt nhiều tình cảm về những gì mà mình có dịp cảm nhận trực tiếp qua những chuyến đi tới một số nơi chốn ở Croatia.

World Cup năm nay, nhiều người mới thực sự để ý, và rất có thiện cảm với Á quân Croatia - đội bóng để lại rất nhiều dư âm trong lòng các fan túc cầu - không chỉ vì bà Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarović xinh đẹp và khả ái.

Trong cả giải lần này, mình nghĩ tuyển Croatia đã phô diễn lối chơi hết sức ngoạn mục, nhịp nhàng, kiên trì, quyết tâm và điều đáng nói nhất, luôn nỗ lực hết lòng và đó có lẽ là điều dễ chạm vào trái tim các cổ động viên nhất.

Trái tim”, đó cũng là những từ hay được các cầu thủ nước này nhắc đến. Croatia không có những sân vận động hoành tráng, nhưng họ “có trái tim và có niềm tự hào”, như nhà tuyển trạch Zlatko Dalić khẳng định trước chung kết.

Ngôi sao Ivan Rakitić thì nói rằng, trong trận chung kết, tuyển Croatia sẽ chơi như thể 4,5 triệu cư dân nước này hiện diện trên sân cỏ. Mình nghĩ, dù phải ngả mũ trước Pháp, nhưng các chàng trai Croatia đã làm được điều này.

Và phải chăng, để làm được điều đó, một lý do là nước này đã trải qua cuộc nội chiến Nam Tư tương tàn. Cuộc chiến đã khiến cả cư dân lẫn dân tộc Croatia trở nên có sức kháng cự vững vàng hơn, theo thổ lộ của Luka Modrić.
 
Luka Modrić, Quả bóng vàng của kỳ World Cup 2018, người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thành công lớn nhất trong lịch sử thể thao Croatia
Luka Modrić, Quả bóng vàng của kỳ World Cup 2018, người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thành công lớn nhất của lịch sử thể thao Croatia

Thủ quân của tuyển Croatia còn là một đứa trẻ khi cuộc chiến nổ ra: ông nội của anh bị thiệt mạng, nhà cửa bị đốt cháy và tàn phá, cậu bé Luka Modrić mới 6 tuổi cùng gia đình phải chạy nạn và trải qua muôn vàn gian khổ.

Trong vòng 7 năm ròng, gia đình Modrić ăn nhờ ở đậu gần khách sạn Kolovare tại Zadar, một địa chỉ quen biết của nhiều du khách Việt khi đặt chân thành phố biển này. Trong cảnh đạn bom, Modrić vẫn không từ bỏ ước mơ của mình.

Cậu ấy luyện bóng liên hồi không ngừng, trong bãi đậu xe, ở phòng ăn và hành lang, và làm vỡ nhiều cửa kính còn hơn bom đạn thời chiến” - Phát ngôn viên khách sạn hồi tưởng lại với báo giới về siêu sao của tuyển Croatia.

Tính tới trước trận chung kết, Luka Modrić là người di chuyển nhiều nhất trong số tất cả các cầu thủ của kỳ Wolrd Cup, tổng cộng 63,03km trong 6 trận đấu. Và ngay trong trận chung kết, dù đã quá mệt, họ vẫn chạy, chạy và chạy.

Chỉ là cảm nhận cá nhân, nhưng mình cứ mạnh bạo giả thiết rằng, đó là những bước chạy của trái tim, của lòng quyết tâm và của sự cống hiến, của cư dân một đất nước đã hàn gắn sau chiến tranh, nhưng không hề quên ký ức cuộc chiến.

Đó là ấn tượng mạnh nhất đọng lại trong mình, chỉ với rất ít trận được xem Croatia chơi... Với mình, họ là những người chiến thắng theo đúng nghĩa thực của từ này!

Loạt tin, bài của NCTG về Nam Tư (cũ):

Croatia gia nhập EU: NIỀM VUI BỊ ĐÁNH MẤT

LIÊN BANG NAM TƯ - NHÌN LẠI

DUBROVNIK - NGỌC BÍCH CỦA BIỂN ADRIATIC

THĂM CÔNG VIÊN QUỐC GIA HỒ PLITVICE, CỘNG HÒA CROATIA

DU LỊCH STON VÀ ĐẢO KORCULA

Du lịch Bosnia và Hercegovina: NHỮNG CÂY CẦU HUYỀN THOẠI VÀ ĐỨC MẸ MỄ DU

Nhảy cầu Stari Most: BƯỚC NHẢY QUẢ CẢM CỦA MỘT LỊCH SỬ ĐẦY KHỔ ĐAU

TỪ BIỂN CROATIA, NGHĨ VỀ VIỆT NAM

HẠN CHẾ LƯỢNG DU KHÁCH Ở DUBROVNIK

Từ những chuyến đi: DU LỊCH CROATIA, HAY LÀ CÂU CHUYỆN “YẾU TỐ CON NGƯỜI”

Từ những chuyến đi: STARI MOST VÀ KÝ ỨC CHIẾN TRANH

NGƯỜI HOA CÓ THỂ “THỐNG NHẤT” XỨ CROATIA

Từ nhũng chuyến đi: MẢNH ĐẤT CỦA SỰ CÔNG TÂM VÀ THIỆN LƯƠNG

Nguyễn Hoàng Linh


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn