THĂM CÔNG VIÊN QUỐC GIA HỒ PLITVICE, CỘNG HÒA CROATIA

Thứ bảy - 16/05/2015 22:25

(NCTG) “Vẻ đẹp độc nhất vô nhị của Công viên Quốc gia Hồ Plitvice khiến ngày nay, những chuyến du lịch tới Cộng hòa Croatia, ngoài những điểm đến “bắt buộc” như Dubrovnik, Split hay thủ đô Zagreb, dần dần cũng đã không thể bỏ qua địa chỉ này, vốn chưa bao giờ làm du khách phải thất vọng…”.

Tiên cảnh Plitvice

Tiên cảnh Plitvice

Là một quốc gia hết sức được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài gần 1.800km với vô số thắng cảnh, nhưng Cộng hòa Croatia còn được biết đến với bốn công viên quốc gia hết sức ngoạn mục và quý giá về mặt du lịch và sinh học. Trong số đó, lớn nhất là Công viên Quốc gia Hồ Plitvice, từ năm 1979 được đưa vào danh mục Di sản Thế giới của UNESCO, và được xem như một trong những thắng cảnh thiên nhiên đẹp nhất tại Châu Âu.

Được thành lập vào năm 1949 và là công viên quốc gia lâu đời nhất trong khu vực Đông Nam Châu Âu, Hồ Plitvice nằm tại miền Trung của Cộng hòa Croatia, trong một thung lũng và được bao phủ tứ bề bởi những rặng núi và cánh rừng xanh rì. Tọa lạc giáp biên giới với Bosnia và Herzegovina, khu công viên này trải rộng trong một diện tích gần 300 km², và bao hàm một hệ thống gồm gần hai chục hồ nước xanh biếc và trong vắt tiếp nối nhau.
 
Làn nước xanh như ngọc bích
Làn nước xanh như ngọc bích

Ngay khi bước vào cửa công viên, du khách đã có thể có cảm giác choáng ngợp và sững sờ trước vẻ đẹp mê hồn của hằng hà sa số những thác nước, chảy xuống rất nhiều hồ lớn, nhỏ, màu nước xanh như ngọc bích trên nền đá vôi và đá phấn từ hàng ngàn năm nay. Tổng cộng, có tới mười sáu hồ lớn và hai hồ nhỏ làm thành một hệ thống hồ trên cao và dưới thấp hơn, và tất cả được nối kết với nhau bởi chín mươi hai ngọn thác.

Hệ thống hồ này được tạo thành bởi hai con sông, và nước chảy từ độ cao 636m trên mặt biển, qua hệ thống hồ nằm như bậc thang kéo dài 8km, xuống độ cao 503m. Có chỗ, những con suối nhỏ hợp lại và cùng chảy vào một hồ cao nhất, và sâu tới 40m. Thả bộ trên những con đường hẹp, bốn bề là hồ và thác nước, xa xa là rừng xanh và những rặng núi cao vút, người lữ khách không khỏi có cảm giác như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh!
 
Hồ nối tiếp hồ
Hồ nối tiếp hồ

Cũng rất hấp dẫn với những ai thích dã ngoại là những hang động từ đá vôi được hình thành từ hàng triệu cho tới hơn 200 triệu năm trước, vào các thời kỳ được gọi bằng tên khoa học là Kỷ Tam Điệp, Kỷ Jura và Kỷ Phấn trắng. Những hang động nổi tiếng nhất - mang tên Hang Lớn, Hang Đen và Hang Thần nữ bên Hồ - luôn là điểm đến cho những người thích đắm mình trong cảnh quan hoang dã, đồng thời cũng là dịp thử thách sức bền.

Bên cạnh đó, Công viên Quốc gia Hồ Plitvice còn là nơi giữ được những giá trị thiên nhiên quý giá: du khách có thể đi dạo và lắng nghe bản giao hưởng của những thác nước, của nắng, gió và chim chóc trong những cánh rừng sồi, rừng thông. Nếu gặp may, chúng ta còn có thể thấy đâu đó những động vật thuộc họ nhà gấu hay chó sói, đang ẩn mình trong vách núi, ngắm nhìn những đoàn du khách không bao giờ ngớt trong bất cứ mùa nào của năm...
 
Thiên đàng hạ giới
Thiên đàng hạ giới

Tất nhiên, nếu không có quá nhiều thời gian cho chuyến du ngoạn tại Plitvice, thế nào chúng ta cũng phải dừng chân tại điểm nổi tiếng và ngoạn mục nhất của Công viên Quốc gia này: ấy là nơi ngọn thác cao nhất chảy từ những vách đá từ độ cao 78m, tạo thành những âm thanh vang dội và những làn mưa bụi hệt như mưa xuân ở Việt Nam. Những cảnh hoang dã nhất của bộ phim về thổ dân da đỏ Mỹ mang tựa đề “Winnetou” đã được quay tại đây.

Cũng không nên bỏ qua những phút trên du thuyền, khi du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan Plitvice một cách thư thái, cũng như có thể chụp những tấm hình kỷ niệm cùng cảnh sơn thủy hữu tình hiếm có. Riêng đối với người có thời gian và thực sự muốn dã ngoại muốn khám phá, một con đường ngoằn ngoèo dài 20km đã được thiết kế trong khuôn viên của Plitvice, và thông thường cần trọn 8 tiếng để đi hết chặng đường đó!
 
Bản giao hưởng của nước và cỏ cây
Bản giao hưởng của nước và cỏ cây

Không phải ngẫu nhiên mà đã từ lâu nay, con số du khách hàng năm tới viếng thăm Công viên Quốc gia Hồ Plitvice đã vượt quá con số 1,2 triệu mỗi năm. Là một trong số các Di sản Tự nhiên đầu tiên trên toàn thế giới của UNESCO, Plitvice còn sở hữu thác nước đẹp thứ ba trên thế giới theo một thăm dò của hãng CNN, vượt những ngọn thác lừng danh khác như Niagara ở biên giới Mỹ - Canada, hay Hanakapia ở Hawait.

Vẻ đẹp độc nhất vô nhị ấy của Công viên Quốc gia Hồ Plitvice khiến ngày nay, những chuyến du lịch tới Cộng hòa Croatia, ngoài những điểm đến “bắt buộc” như Dubrovnik, Split hay thủ đô Zagreb, dần dần cũng đã không thể bỏ qua địa chỉ này, vốn chưa bao giờ làm du khách phải thất vọng…
 
Lúc đông về
Lúc đông về

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Croatia, Plitvice
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn