SANTORINI, VẺ ĐẸP GIẢN DỊ CỦA HAI MÀU XANH - TRẮNG

Thứ tư - 02/05/2018 02:30

(NCTG) Santorini vài năm trở lại đây bỗng trở thành một cái tên khá “hot” trong du lịch. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Nam của Hy Lạp, được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.

Nơi du khách có cảm giác gần mặt trời hơn bao giờ hết...

Nơi du khách có cảm giác gần mặt trời hơn bao giờ hết...

Từ Budapest chúng ta có thể bay tới Athens, thủ đô Hy Lạp, sau đó bay tiếp tới đảo hoặc đi phà. Tuy nhiên đi phà sẽ mất từ 8-12 tiếng lênh đênh trên biển, đổi lại chúng ta sẽ được ngắm cảnh rất đẹp và giá cũng “mềm” hơn là bay.

Đặc trưng ở nơi đây là những ngôi nhà trắng thấp lè tè với chóp xanh nằm rải rác trong các ngôi làng nhỏ chạy dọc sườn núi. Santorini có hai ngôi làng nổi tiếng là Oia và Thira. Mùa cao điểm của hòn đảo này rơi vào mấy tháng 7-8-9, nhiệt độ cực kỳ cao, thời tiết khắc nghiệt vì là núi nên bốn bề chỉ có nắng và nắng. Ra đường hiếm chỗ nào có bóng râm bởi nhà gần như ko có mái che. Mình đi vào tháng 4 là mùa thấp điểm nhưng đã cháy nắng kinh khủng.
 
kep2

So với các nước du lịch khác trong Châu Âu thì khách sạn ở đây phải nói là quá đắt đỏ, nếu đi trong mùa cao điểm giá sẽ dao động 800.000 -1.500.000 Forint cho 4 đến 5 ngày. Nên đặt những khách sạn hướng ra biển để ngắm bình minh và hoàng hôn nơi đây, bởi nơi này chúng ta có cảm giác như gần mặt trời hơn bao giờ hết. Phòng ốc ở đây đều thiết kế theo hướng cổ điển, nhẹ nhàng và không cầu kỳ, gần như chỉ sử dụng một màu trắng và đơn giản tuyệt đối.

Khi tới đây, việc đầu tiên bạn nên thuê ôtô để đi lại, vì phương tiện giao thông công cộng không phổ biến cho lắm. Giá thuê dao động 30 - 150 Euro cho mỗi này, đó là chưa có bảo hiểm. Tại sân bay hoặc bến phà có rất nhiều công ty cho thuê xe, kinh nghiệm từ bản thân là nên thuê xe nhỏ cho tiện đỗ xe và đi lại vì là đường núi nên khá hiểm trở. Vào làng thì đường khá nhỏ, gần giống như các ngõ ngách ở Việt Nam.
 
kep3

Aldous Huxley có câu “Du lịch là để khám phá ra rằng mọi người đều chỉ thấy một phần về những đất nước khác”, thật sự là đúng như vậy. Tới Santorini, cảm nhận đầu tiên của mình là nơi này không phù hợp với những gia đình có trẻ con nhỏ, bởi sự bất tiện về di chuyển. Bạn sẽ chỉ sử dụng đc ôtô cho đường dài, khi vào làng sẽ phải gửi xe và phải đi bộ kha khá để ngắm được hết vẻ đẹp dọc bờ núi của hòn đảo này. Chắc chắn là càng đi lên cao thì cảnh Santorini càng đẹp, thật tiếc nếu chúng ta tới đây mà không thể lên cao được.

Có điều, con đường đi bộ không hề đơn giản như ta tưởng tượng vì sẽ phải đi bộ từ quả núi này sang trái núi khác trên con đường gạch đá. Cực kỳ khổ cực nếu phải khiêng thêm một chiếc xe đẩy lên núi xuống núi bởi đi người không đã khá mệt rồi, cộng với thời tiết tương đối nóng dưới ánh nắng gay gắt. Con đường phần lớn là những bậc thang lên xuống, vì vậy ở đây nên sử dụng dép bệt hoặc giày thể thao suốt thời gian đi lại nếu bạn không muốn trẹo chân khi leo xuống ở các bờ núi.
 
kep5

Thế nên, dù là một trong những điểm đến đẹp nhất thế giới, nhưng Santorini dường như không dành cho các cặp vợ chồng đi cùng con nhỏ. Riêng đối với mình, đây là nơi mình có thể rũ bỏ chiếc váy bánh bèo, thả hồn với quần jeans áo phông vẫn hòa mình đc vào với cái đẹp của ốc đảo. Đôi khi nét đẹp không nhất thiết cứ phải diêm dúa loè loẹt, không cứ phải cầu kỳ: như các bạn trẻ ngày nay vẫn nói, “quan trọng vẫn là thần thái”.

Bài và ảnh: Henny Tô, từ Budapest


 
 Từ khóa: du lịch, Santorini
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn