Ký sự một chuyến đi: BẢY ĐÊM HUYỀN DIỆU TRÊN ĐỊA TRUNG HẢI

Thứ ba - 16/11/2010 20:57

(NCTG) Ước mơ khám phá chân trời xanh của biển, được nhìn hoàng hôn dần chìm xuống màn đêm, chút nhạc vang lên từ tiếng sóng rì rào... đã có trong chúng tôi từ bấy nay, ấy vậy mà mãi tới giờ chúng tôi mới thực hiện được.


Con tàu kỳ diệu


Đoàn chúng tôi có 5 người, trong đó chỉ có một chàng công tử. Tàu đón chúng tôi tại bến cảng Civitavecchia cách thủ đô Rome của nước Ý chừng 70 cây số. Chúng tôi thuê một chiếc ôtô, khởi hành từ Budapest lúc 2 giờ sáng. Sau 13 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến bến cảng.

Lần đầu tiên được bước chân lên một con tàu du lịch, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì nó quá to, quá đẹp, ngoài sức tưởng tượng của mỗi người. Dù còn hơi mệt nhưng chúng tôi vẫn hăng hái đi một vòng khám phá con tàu.

Đây là chiếc tàu mới nhất của hãng Costa Pacifica (Ý), có sức chứa 3.500-4.000 hành khách cùng 1.300 người phục vụ, và chỉ là một trong 14 con tàu của 14 chặng hải hành của hãng trên toàn thế giới.

Đi thang máy lên tầng thứ 11, sau đó chúng tôi leo bộ lên tầng thứ 12 và đi dọc mạn tàu. Trên tầng này, có bể bơi, cầu trượt, có nơi đánh bóng rổ, cầu lông,  có cả một dãy giường nằm phơi nắng và ngắm nhìn hoàng hôn của biển. Rồi cả một phòng mát-xa thư giãn, phòng tập thể hình với đầy đủ các loại máy chạy, mái đạp.


Bên con tàu tại một bến cảng


Suốt cả tầng 9 rồi các tầng 3, 4, 5 chỉ để phục vụ các bữa ăn và vui chơi giải trí. Có thể nói chiếc tàu khổng lồ này là cả một thành phố thu nhỏ.

Buổi sáng, chúng tôi ăn tự chọn, thức ăn nhiều vô kể. Bữa trưa cũng vậy, với các món hải sản như tôm, cá, mực, sò, rồi thịt bò, thịt cừu... tha hồ có dịp thưởng thức các đặc sản từ bàn tay khéo léo của các đầu bếp cừ khôi nước Ý.

Rồi tối đến, bên bàn tiệc sang trọng, trong không gian ấm cúng, chúng tôi lại được ngồi thư giãn nhấp những ly rượu vang cùng các món khai vị như cá hồi, xúp tôm hùm, chim tần kiểu Ý... - ẩm thực mỗi buổi tối đều có hương vị riêng.

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là buổi lễ đón và chia tay chúng tôi. Hôm đó ai cũng ăn mặc đẹp, tay cầm ly sâm-banh nghe lời chào đón, chúc mừng của thuyền trưởng và đội thủy thủ. Trong đoàn, cặp vợ chồng anh chị Hải - Hoa đã nhanh chân chụp hình cùng vị thuyền trưởng.


Chụp ảnh cùng vị thuyền trưởng


Buổi tối chia tay, khi đèn vụt tắt, không gian chỉ sáng bởi những ngọn nến trên bàn, thuyền trưởng cùng mọi thủy thủ và nhân viên phục vụ trên tàu tới chào mọi người, hẹn gặp lại ở một chuyến đi khác. Buổi lễ thực sự khiến chúng tôi cảm động và bâng khuâng.

Hàng ngày, chúng tôi đều nhận được các chương trình mà tàu tổ chức trong ngày. Khu giải trí ở trung tâm con tàu là nơi được trang hoàng cực đẹp và ấm cúng. Có tới 9 quầy bar - mỗi quầy có một kiểu thiết kế riêng và có nhạc sống riêng để phục vụ. Bao giờ sau bữa tối, chúng tôi cũng vào rạp hát ở giữa tàu để thưởng thức các buổi trình diễn ca nhạc, xem xiếc, ảo thuật và các điệu dân vũ.

Khi tiếng “chao” của MC người Ý vang lên cũng tức là buổi ca nhạc đã kết thúc, chúng tôi lại kéo nhau vào quán bar, nơi luôn có ban nhạc sống chơi. Vũ điệu tập thể là thứ được mọi người ưa thích nhất: tại đây còn có hai người dạy nhảy cùng tham gia nên bầu không khí thật náo nhiệt, tươi vui. Không biết nhảy nên chúng tôi cũng chỉ ngồi cùng nhau bên ly cocktail cho đến khuya mới về phòng.

Thông thường, cứ chiều tối tàu mới từ từ rẽ sóng rời bến cảng này đưa chúng tôi đến một bến cảng khác. Chúng tôi đã qua các hải cảng Savona (Ý), Barcelone và Palma De Mallorca (Tây Ban Nha), Tunis (Tunisia), Vallentta (Vương quốc Malta), rồi trở về đất Ý tại Catania và bến cuối là Civitavecchia.


Những kỷ niệm đẹp trên tàu


Mỗi khi tới bến cảng mới, chúng tôi đều lên bờ đi xe buýt vào thành phố, khám phá thêm những chân trời mới với những di tích lịch sử, kiến trúc cổ, thành quách lâu đài..., tất cả đều tuyệt vời và hết sức đáng ngưỡng mộ.

Rất may mắn cho đoàn chúng tôi là trong chuyến đi này, chúng tôi đã gặp lại những đồng hương Việt Nam, các em còn rất trẻ, chỉ quãng 25 tuổi, đang làm việc trên tàu. Các em nói rất hãnh diện khi có người Việt Nam trong chuyến hải hành này.

Tuy công việc vất vả, song lúc nào cũng thấy nụ cười tươi trên môi các em. Buổi chia tay các em thật bùi ngùi, chúng tôi cầu mong các em đạt được mọi mơ ước, thành công trong cuộc sống.

Bảy ngày trôi qua thật quá nhanh, chúng tôi lại trở về với thực tại cuộc sống. Buổi chia tay, dường như Ông Trời cũng thấu hiểu tâm trạng chúng tôi nên đã đổ một trận mưa nho nhỏ, làm sóng biển nổi lên dào dạt vào sườn tàu như vẫy chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đi bên nhau im lặng, chúng tôi thầm hy vọng sẽ gặp lại con tàu trên một chặng đường khác.

Hy vọng rằng, những dòng chia sẻ của đoàn chúng tôi sẽ giúp những ai muốn khám phá tình yêu biển cả có thêm cảm hứng cho những chuyến đi xa, chinh phục những miền đất xa lạ. Sức khỏe, thành công và hạnh phúc, đó là tất cả những gì chúng tôi muốn chúc các bạn trong mùa Giáng sinh sắp tới này...

Thanh Mai, Budapest ngày 9-11-2010


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn