PARIS (3)

Thứ bảy - 26/09/2009 22:26

(NCTG) Thử dạo một vòng quanh Paris để thấy những gì được coi là “cần phải thấy trước khi nhắm mắt”, đối với một du khách đến đô thành này!

Nhà thờ Đức Bà (Paris)

- Đảo Île de la Cité - nằm giữa dòng sông Seine – là nơi tập trung các công trình cổ đặc trưng, mà nổi tiếng nhất là Nhà thờ Đức Bà với kiến trúc Gothic được xây dựng từ thế kỷ 12-13. Nhà thờ Đức Bà được xem là tâm điểm của Paris, trước sân có một điểm đánh dấu cây số 0 của nước Pháp. Vương cung Thánh đường này đã được lưu danh trong tác phẩm của văn hào Victor Hugo, nay vẫn là nơi thu hút du khách với dáng vẻ trầm mạc, cũng như với huyền thoại về mối tình giữa chàng gù kéo chuông và cô gái Tzigane man dại.

Cũng trên đảo, còn có Điện Conciergerie từng là cung điện hoàng gia - một phần của công trình đã từng là nhà tù giam giữ các nhân vật nổi tiếng khi nổ ra Cách mạng Pháp. Sainte-Chapelle, xây dựng gần Conciergerie, được xem như một kiệt tác của kiến trúc Gothic. Cầu Pont Neuf, nằm ở điểm cuối phía Tây của đảo, có từ cuối thế kỷ 16 và là chiếc cầu cổ nhất của Paris còn lại tới nay.

- Các công trình cổ điển cũng ghi dấu ấn bàng bạc ở khu trung tâm Paris, như Cung điện Hoàng gia Louvre, Điện Invalides với nóc mạ vàng là nơi lưu trữ tro hài cốt của hoàng đế Napoléon từ năm 1840, Điện Élysée tiêu biểu cho phong cách cổ điển, hiện là dinh Tổng thống Pháp, hay Điện Panthéon là nơi yên nghỉ của nhiều vĩ nhân. Paris có hàng loạt công trình xây dựng lừng danh vào thế kỷ 19 như Khải Hoàn Môn, Nhà hát Opéra Garnier, Nhà thờ Sacré-Cœur (Thánh Tâm) xuất hiện vào cuối Đệ nhị Đế chế, và nhiều công trình khác tiếp tục được hoàn tất cho các cuộc Triển lãm Thế giới như Tháp Eiffel, Petit Palais, Grand Palais, Cầu Alexandre-III...

- Thủ đô Paris đặc biệt ở chỗ xen lẫn một cách hài hòa giữa dáng vẻ cổ kính của quá khứ là những công trình hiện đại vươn mình kiêu hãnh khỏe khoắn. Kiến trúc đương đại của Paris được hiện diện bởi Trung tâm Pompidou, xây từ những năm 1970, nơi có bảo tàng Nghệ thuật hiện đại và một thư viện quan trọng mở cửa cho công chúng; tháp Montparnasse cao 210 mét, một điểm nhấn trong quang cảnh thành phố; Kim tự tháp kính Louvre, tác phẩm nổi tiếng của một kiến trúc sư gốc Á và Thư viện François Mitterrand nằm tại khu Paris Rive Gauche.

Một góc của Bảo tàng viện Louvre (Pavillon Richelieu)

Paris là nơi mà du khách có thể bỏ… cả tháng để du ngoạn mà vẫn chưa đủ! Bởi lẽ, chẳng hạn, nếu muốn chiêm ngưỡng hết những kiệt tác của Bảo tàng viện Louvre - một trong những bảo tàng lịch sử, nghệ thuật lớn nhất thế giới với bộ sưu tập cực kỳ phong phú có nguồn gốc từ châu Âu, Trung Đông, Lưỡng Hà, Ai Cập và Hy Lạp cổ đại -, vài tuần đối với bạn vẫn là khoảng thời gian quá ngắn ngủi! Là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất Paris, nội trong năm 2006 Louvre đã đón 8,3 triệu lượt khách và con số này chỉ tăng lên sau thành công của tiểu thuyết “The Da Vinci Code” (Mật mã Da Vinci) của nhà văn Dan Brown.

Tuy nhiên, bạn cũng sẽ không phải buồn nếu chỉ có chút thời gian “cưỡi ngựa xem hoa” ở Paris. Khi ấy, một tấm ảnh chụp kỷ niệm tại chân tháp Eiffel cao 325 mét, biểu tượng của “Kinh đô Ánh sáng”, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu, có thể sẽ khiến bạn không bao giờ quên mảnh đất này. Riêng năm 2007, tháp Eiffel đã đón tiếp gần 7 triệu du khách, giữ vị trí công trình thu phí thu hút nhất trên thế giới.

Nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa dưới sự khắc họa của Leonardo da Vinci, một trong những biểu tượng rất nổi tiếng của đô thành Paris

Nhưng xét cho cùng, Paris không đơn thuần và không chỉ là cảnh vật, Paris còn là cái tình, tình có nhau và tình khi chia ly của các cặp trai gái, như trong thơ Cung Trầm Tưởng:

Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly
Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt giá từ tâm

Và như thế, đặt chân tới Paris, chắc chắn mỗi du khách đều sẽ có thể tự trả lời cho mình câu hỏi: “Paris có gì lạ không?”, mà cố thi sĩ Nguyên Sa đã đặt cách đây bao thập niên:

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn