CUỘC CHIẾN ĐỂ BẢO VỆ SỰ TỒN VONG CỦA QUÊ HƯƠNG

Thứ năm - 28/04/2022 15:56

(NCTG) “Người dân Ukraine không chịu lùi bước, không phải vì họ mình đồng da sắt hay họ ngu dốt, mà vì họ hiểu rằng, một bước lùi hôm nay, một chữ ký nông nổi ngày hôm nay của một nhà lãnh đạo nào đó sẽ có giá bằng sự biến mất của đất nước họ, của dân tộc họ”.

“Nếu Nga dừng cuộc chiến - Sẽ không còn chiến tranh - Nếu Ukraine ngừng chiến đấu - Sẽ không còn Ukraine!”

“Nếu Nga dừng cuộc chiến - Sẽ không còn chiến tranh - Nếu Ukraine ngừng chiến đấu - Sẽ không còn Ukraine!”

Tính đến ngày 28/4/2022, tức là sau 65 ngày của cuộc chiến xâm lược Ukraine do Putin khởi động hôm 24/2, những thiệt hại của quân đội Nga được phía Ukraine thống kê như sau (tạm dịch):
 
22.800 - tổn thất về quân số
970 - xe tăng
2.389 - xe thiết giáp quân sự
431- hệ thống pháo 
151- hệ thống tên lửa
72 - hệ thống phòng không
187 - máy bay chiến đấu
155 - máy bay lên thẳng
215 - thiết bị bay không người lái tác chiến chiến thuật.
1.688 - xe kỹ thuật.
76 - xe bồn nhiên liệu.
8 - tàu chiến.
31 - phương tiện kỹ thuật đặc biệt.
4 - hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật.

 
Số liệu tổn thất của quân đội Nga hàng ngày được Bộ Tổng Tham mưu Ukraine công bố
Số liệu tổn thất của quân đội Nga hàng ngày được Bộ Tổng Tham mưu Ukraine công bố

Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu quân sự thế giới, những tổn thất sau 65 ngày của quân đội Nga bằng với toàn bộ tiềm lực quân đội một quốc gia tầm cỡ trung bình, thậm chí số xe tăng đã bị tiêu diệt của Nga trên chiến trường Ukraine còn nhiều hơn số xe tăng mà nước Ý hiện có.

Hẳn nhiên, Nga vẫn còn không thiếu vũ khí để tiếp tục cuộc chiến, bằng chứng là tiếp viện vẫn về các hướng chính ở Donbass và Crimea. Cũng hẳn nhiên là Nga tổn thất thì Ukraine cũng tổn thất, bằng chứng là những làng mạc, thành phố vẫn ngày đêm bị phá hủy bởi súng đạn. Không có gì phải bàn cãi chuyện này cả.

Điều đáng nói là các nhà đạo đức”, các nhà quân sự” Việt Nam ta vì một niềm tin “thần thánh” nào đó hoặc xót xa kiểu đạo đức giả, chỉ dân Ukraine khổ thôi, mà không chịu hiểu rằng, Tây Tạng hôm nay đến cả cơ hội chiến đấu, hy sinh đòi lại độc lập cũng không có, còn hơn 20.000 bà mẹ Nga cũng đau khổ không kém và có thể đau khổ hơn vì cái chết của con họ không những vô nghĩa mà còn đáng xấu hổ; hoặc cười nhạt bảo, “nó vẫn còn nương tay đó, nếu nó thích, nó hủy diệt hết cả điện nước, Internet thì sống bằng mắt à?”.

Những người này cũng không chịu hiểu rằng, “nó thích, nó muốn” là một chuyện, còn “nó có làm được hay không” là chuyện khác hẳn.
 
ukr2

Hãy nhìn Kharkiv, nhìn Kyiv... mà xem, nhân viên giao thông công chính vẫn làm việc toàn đội hình, dọn dẹp rác rưởi đổ nát, trồng cây, trồng hoa, sửa chữa điện nước đường xá.

Hay như tỉnh trưởng tỉnh Mikolaev, anh chàng đẹp trai gốc Hàn, Vitali Kim nói, chúng ta cứ làm việc trong những điều kiện mà ta có thôi (работаем в тех условиях, какие есть).

Người dân Ukraine không chịu lùi bước, không phải vì họ mình đồng da sắt hay họ ngu dốt, mà vì họ hiểu rằng, một bước lùi hôm nay, một chữ ký nông nổi ngày hôm nay của một nhà lãnh đạo nào đó sẽ có giá bằng sự biến mất của đất nước họ, của dân tộc họ.

Còn với những người Việt vẫn tin rằng nước Nga còn cất giữ các vũ khí chiến lược mang tính quyết định chưa đưa ra chiến trường thì mình thông cảm thôi, 81% vũ khí của Việt Nam là mua từ Nga.

Nếu Nga đã dùng mọi vũ khí “tủ” của mình mà vẫn để tổn thất lớn như thế suốt hơn 2 tháng qua, không làm cách nào kết thúc cuộc chiến phi nghĩa do chính họ khởi chiến, thì có lẽ những ai quyết định và tham gia các phi vụ mua vũ khí từ Nga có lẽ phải ngồi viết kiểm điểm và “rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Nguyễn Hồng Giang, từ Warszawa


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn