THIẾU NỮ 14 TUỔI ĐƯỢC “ĐẶT GIÁ” 15.500 EURO

Thứ hai - 26/04/2010 14:44

Một thiếu nữ 14 tuổi người Kurd đã bị “trao tay” với giá 15.500 Euro ngay tại trung tâm Berlin, thủ đô CHLB Đức! Tin này đã khiến cư dân Berlin bị chấn động và gây sốc cả trong Quốc hội Liên bang.

Một đoạn trong bản hợp đồng gây sốc

Theo bài báo đăng trên “Bild am Sonntag” (ra vào ngày Chủ nhật), bản hợp đồng khiến công luận bàng hoàng này được ký kết vào năm ngoái ở Kreuzberg, một quận trung tâm của Berlin, giữa hai gia đình Kurd sinh sống tại đó.

Câu chuyện bắt nguồn từ mối tình giữa cô gái 14 tuổi Jasmin và chàng trai 19 tuổi Murat. Theo đúng lệ thách cưới truyền thống của người Kurd, gia đình cô gái đòi gần 50.000 Euro, nhưng khoản tiền này đã bị gia đình chàng trai “chê” là quá đắt.

Cuối cùng, đôi bên thỏa thuận với khoản tiền “trao tay” 15.500 Euro, và bản hợp đồng mua bán đã được chứng thực bởi một công chứng viên địa phương (cũng là người Kurd).

Sau đó, theo luật Hồi giáo, hôn lễ được coi là chính thức và được Liên minh Hồi giáo Kurdish chứng thực.

Cặp vợ chồng Jasmin và Murat

Tuy nhiên, sau vài tháng chung sống, đôi bên tỏ ra “thiếu đồng thuận”: thỉnh thoảng, Jasmin lại bị Murat tẩn cho một trận nên thân. Có thai 6 tháng, cô gái vẫn phải tìm cách trốn về nhà cha mẹ đẻ.

Có điều, gia đình nhà chồng không bằng lòng với kết cục ấy: theo “Bild am Sonntag”, họ đang đòi lại khoản tiền lớn nói trên. Họ còn hăm dọa, nếu không trả, họ sẽ dùng vũ lực với gia đình nhà gái. (Còn Jasmin thì họ không cần).

Vụ việc trên khiến Quốc hội Liên bang Đức sửng sốt: các dân biểu Đức đã chỉ thị cho Cơ quan Kiểm sát Quận Kreuzberg phải lập tức mở cuộc điều tra. Tờ “Bild am Sonntag” cho rằng, vụ bê bối ghê gớm này sẽ không có người thắng cuộc, rất có khả năng là hai chủ gia đình sẽ phải vào tù!

(*) Bản tin đã đăng trên “Khoa học & Đời sống”.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn