Chùm ảnh QUANG CẢNH PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI SÁNG 30 TẾT

Thứ năm - 03/02/2011 02:27

(NCTG) Sáng 30 Tết, phố phường Hà Nội vắng vẻ, chỗ nào bày được là đào và quất được bày để rao bán.


Phố phường vắng lặng trong sáng 30 Tết

Tuy nhiên, người bán thì nhiều mà người mua thì rất thưa thớt, cho dù giá đào và quất ngoài đường phố giá mềm hơn trên Tây Hồ nhiều. Có điều, người tiêu dùng vẫn “sính” - và cũng là theo thói quen - lên chợ hoa Tây Hồ nên đua nhau lên đó để mua; thêm nữa nhiều người nghĩ rằng hoa đào và quất Tây Hồ mới là của Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm..., còn ở các nơi khác là từ Hải Dương, Hưng Yên, Đông Anh... đổ về.

Cảnh mua bán khá ảm đạm: những cây đào ngày hôm trước còn được “quát giá” 200-300 ngàn hoặc hơn thế, đến trưa 30 tết chỉ còn 50 ngàn mà cũng không mấy ai mua. Nhiều vườn quất cũng vẫn còn nguyên xi - khả năng là đến chiều, không ít chủ đào, quất chán nản và ngại vận chuyển tốn tiền nên sẽ bỏ hàng lại về nhà ăn Tết.

Chùm ảnh của Bích Ngọc từ Hà Nội:






















NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn