CHUYẾN BAY PARIS - TUNIS HẠ CÁNH Ở… PARIS

Thứ ba - 01/02/2011 22:42

(NCTG) Chín mươi ba hành khách, ko kể phi hành đoàn, đã lên chuyến bay AF 1284 hôm thứ Hai ngày 31-1-11. Chiếc Airbus A320 cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle vào 16 giờ 5 phút như dự kiến và sẽ tới Tunis-Carthage vào 18 giờ 35 phút sau 2 giờ 30 phút bay theo dự định.


Tunesia trong tình trạng khủng hoảng chính trị trầm trọng

Vào 18 giờ, khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống Tunis (thủ đô Tunesia), cơ trưởng thông báo qua micro: “Thưa các quý bà và các quý ông, đây là cơ trưởng. Theo những thông báo chúng tôi vừa nhận được từ Tunis, chúng ta sẽ quay lại Roissy Charles de Gaulle. Sân bay ở Tunis đã bị đóng cửa vì có những người biểu tình, họ đã mang theo chìa khóa đi rồi”.
 
Hành khách hết sức sững sờ: Mang chìa khóa đi? Chìa khóa nào? Nhưng cũng ngắn gọn như thông báo, máy bay bay theo hướng ngược lại. Dự kiến tới Paris vào 19 giờ 35 phút. Tiếp viên hàng không bắt đầu phân phát nước uống cho hành khách. “Không, chúng tôi không thể hạ cánh xuống một thành phố khác được (Monastir), chúng tôi e là ở đó tình hình cũng vậy.” “Bà biết đấy, thưa bà, với những sự kiện xảy ra như thế thì tốt hơn hết là chúng ta nên thận trọng...” “Sẽ có nhân viên tiếp đón quý khách khi máy bay hạ cánh, xin quý khách đừng lo lắng”...

Khi máy bay chỉ vừa tiếp đất, tất cả những người Tunisi đều gọi cho gia đình họ: “A lô, anh có nghe thấy em không? Chuyện gì đã xảy ra ở Tunis vậy? Sao? Những người phụ trách hành lý bãi công à? Máy bay đã quay trở lại rồi! Em bảo anh là tất cả đã quay lại Roissy rồi mà... Thật! Nghe em nói đã!”.

Vậy sao? Một chiếc máy bay của Britsih Airways đã hạ cánh à? Thế chúng tôi thì sao, tại sao chúng tôi thì lại không hạ cánh được?”. “Thế là thế nào, họ để biển báo là máy bay bọn anh tới muộn chút xíu, khoảng 19 giờ 50 phút hạ cánh à? Anh bảo là máy bay đã quay trở lại Roissy mà, Roissy!”. “Không biết nữa, tôi sẽ gọi lại sau... Có thể là ngày mai...”.
 
Hành khách xếp hàng trước quầy để đặt hotel, gọi taxi và ghi tên cho chuyến bay sáng hôm sau.

Sáng thứ Ba ngày 1-2-2011, trong khi hành khách quay trở lại để lên chuyến bay dự định cất cánh vào 9 giờ 5 phút, Air France thông báo vào phút chót: tất cả các chuyến bay thẳng tới Tunis trong ngày hôm nay đều bị hủy. “Ở đó đang có bạo động” - một nhân viên của hãng hàng không Air France giải thích cho những hành khách đang khá bức xúc.

Xuân Nhi, theo “Le Monde”, ngày 1-2-2011


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn