Bắc Hàn: THƯƠNG NHỚ CỐ LÃNH TỤ, DÂN BỊ CẤM CƯỜI

Thứ sáu - 17/12/2021 16:57

(NCTG) Chính quyền Bắc Hàn cấm người dân... cười trong vòng 11 ngày để tưởng nhớ 10 năm ngày mất của “Lãnh tụ Kính yêu” Kim Chính Nhật (17/12/2011), theo bản tin của đài “Á Châu Tự Do” (Radio Free Asia, RFA).

Tượng hai cha con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật ở Tượng hai cha con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật ở Vạn Thọ Đài, thủ đô Bình Nhưỡng, thủ đô Bình Nhưỡng

Tượng hai cha con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật ở Tượng hai cha con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật ở Vạn Thọ Đài, thủ đô Bình Nhưỡng, thủ đô Bình Nhưỡng

Đây không phải lần đầu mà Bình Nhưỡng có những chỉ thị lạ thường như vậy, cách đây ít ngày, chính quyền nước này còn cấm người dân mặc loại áo khoác da giống kiểu của nhà độc tài Kim Chính Ân ưa thích. Trong dịp này, không chỉ bị cấm cười, cư dân Bắc Hàn còn bị cấm uống đồ cồn và giải trí.

Trong thời gian diễn ra đại lễ tưởng niệm, ai nấy phải giữ diện mạo nghiêm túc và trang trọng khi ra phố, và nếu có sinh nhật, hoặc tang lễ gì đi nữa cũng không được kỷ niệm. Một nguồn tin từ Bắc Hàn cho hay, một số người do uống rượu nên đã bị bắt đưa đi và tới giờ không ai biết họ ở đâu.
 
Người dân Bắc Hàn buồn bã từ giã lãnh tụ Kim Chính Nhật, Bình Nhưỡng ngày 21/12/2011 - Ảnh: KCNA
Người dân Bắc Hàn buồn bã từ giã lãnh tụ Kim Chính Nhật, Bình Nhưỡng ngày 21/12/2011 - Ảnh: KCNA

Trước đây 10 năm, Hãng Thông tấn Nhà nước Bắc Hàn (KCNA) đưa tin Lãnh tụ Kính yêu - cách gọi chính thức lúc sinh thời của Kim Chính Nhật - qua đời trên tàu hỏa trong một chuyến thăm nông thôn, sau một cơn đau tim do “kiệt sức về tinh thần và thể xác” vì “hiến dâng cả cuộc đời cho nhân dân”.

Ông được đưa vào Cung tưởng niệm Cẩm Tú Sơn ở trung tâm Bình Nhưỡng ngày 28/12/2011, và được gọi bằng tên “Tổng bí thư vĩnh cửu”. Sinh thời, họ Kim đã đích thân chỉ thị cho nữ điệp viên Kim Hyon Hui đặt bom làm nổ chuyến bay 858 của hãng Korean Air, giết hại tất cả 115 hành khách trên đó.
 
Cư dân Bắc Hàn tại Quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng ngày 9/4/2020 - Ảnh: Kim Won Jin (AFP)
Cư dân Bắc Hàn tại Quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng ngày 9/4/2020 - Ảnh: Kim Won Jin (AFP)

Bắc Hàn được xem là triều đại cộng sản đầu tiên trong lịch sử. Tại đất nước khép kín và gần như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài này, sự sùng bái cá nhân được khởi đầu từ “Lãnh tụ Vĩ đại” Kim Nhật Thành, và truyền đến đời con là Kim Chính Nhật, người được “lên ngôi” vào năm 1994.

Sau cái chết của ông ta vào năm 69 tuổi khiến cả chim chóc và thiên nhiên cũng thương khóc (theo KCNA), thứ nam Kim Chính Ân - người được gọi là “Thống chế”, “Mặt trời tỏa sáng” - nối dõi. Dù còn trẻ, ông được cho là có nhiều sáng kiến khác thường trong việc trị dân, trị nước và tô vẽ hình ảnh.

Mới đây nhất, để trả lời những phàn nàn của cư dân vì đói, ông đã kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng cho tới năm 2025 để vượt qua nạn đói đang hoành hành ở quốc gia này. Bởi lẽ, từ nay tới khi đó, vô cùng ít khả năng là biên giới Bắc Hàn - Trung Quốc được mở để cải thiện đời sống người dân.

Update: Trên trang cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook, ngày 18/12/2021, Đại sứ Việt Nam tại Bình Nhưỡng, ông Lê Bá Vinh cải chính tin nói trên (đã được đăng rộng rãi trên báo chí quốc tế và cả trong nước): “Đăng về Triều Tiên cần phải đăng cho đúng. Đừng dịch bài ở đâu đó và nhắm mắt đăng kiểu như thế này. Đăng kiểu cứ như có phóng viên đang thường trú ở Triều Tiên. Mấy ngày qua, các cửa hàng vẫn mở cửa, người dân vẫn mua sắm, vẫn ăn uống thoải mái. Tôi vẫn đến võ đường luyện tập và vẫn gặp những nụ cười trên đường đi”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Bắc Hàn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn