BÌNH NHƯỠNG SAU CÁI CHẾT CỦA “LÃNH TỤ KÍNH YÊU”

Thứ hai - 19/12/2011 22:41

(NCTG) Bình Nhưỡng “yên ắng và bình lặng” khi Ðài Truyền hình Trung ương nước này vô cùng thương tiếc báo tin “Lãnh tụ Kính yêu” Kim Chính Nhật băng hà, 2 ngày sau cái chết của ông - giới ký giả Phương Tây cho hay.


Kim Chính Nhật trong chuyến thăm một cơ sở chăn nuôi heo - Ảnh: AFP


Nhà báo của tờ “Thời báo Nữu Ước” (New York Times) - hiện đang cư trú tại Nhật Bản - viết trên mạng xã hội Twitter rằng đường phố Bình Nhưỡng không có gì khác so với ngày thường, duy chỉ có vài người tụ tập quanh chân dung họ Kim. Truyền hình Bắc Hàn chơi nhạc buồn bã, rồi chiếu những thước phim tư liệu về Kim Chính Nhật.

Charles Scanlon, một CTV của BBC, người đã từng tới Bắc Hàn, cho rằng phản ứng của cư dân xứ sở này hiện tại rất khác so với hồi năm 1994, khi “Lãnh tụ Vĩ đại” Kim Nhật Thành qua đời. Theo ký giả này, thời đó, hàng ngàn hàng vạn người đổ ra đường khóc lóc, sự thương tiếc có vẻ chân thành và tự phát.

Viện dẫn một nguồn tin từ Bình Nhưỡng, Louisa Lim - phóng viên tại Bắc Kinh của Ðài Phát thanh Quốc gia Mỹ (NPR) - viết trên mạng Twitter rằng, có khả năng chính quyền Bắc Hàn đã cố tình báo tin chậm 2 ngày để cư dân được nhận tin tại nơi làm việc, giữa những tình huống có thể kiểm tra được.

Tôi sống cách Bắc Hàn chừng 9 cây số” - Daniel, một độc giả Nam Hàn viết trên BBC. “Tôi cho rằng có thể khẳng định chắc chắn rằng những cảm xúc của người dân là rất hỗn hợp. Vài người mừng rỡ vì họ Kim đã rời dương thế, nhưng có thể cảm thấy nỗi âu lo cho tình trạng bất ổn mà cái chết của ông ta có thể gây ra.

Theo tôi, người dân sẽ rất để tâm đến những diễn biến trong mấy ngày tới. Một kẻ độc tài ác quỷ ra đi, nhưng ai sẽ thế chân y? Ða số cư dân quan tâm đến câu hỏi này”.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn