"... VÌ XUÂN ĐÃ VỀ TRÊN KHẮP QUÊ HƯƠNG" (*)

Thứ sáu - 20/01/2006 22:23

(NCTG) Những tháng cuối năm Con Gà, nhiều niềm vui đã dồn dập đến với nhạc sĩ Phạm Duy (PD).

Nhạc sĩ Phạm Duy (Sài Gòn, cuối năm Ất Dậu 2005) đọc NCTG - Ảnh: Cẩm Lệ (TP HCM - NCTG)

Những ca khúc của ông được phép trình diễn tại Việt Nam lên tới con số gần hai chục; sau những tụ điểm âm nhạc, phòng trà..., nhạc phẩm thấm đượm tình tự quê hương, dân tộc "Tình ca" của PD đã chính thức vang lên một cách trang trọng và đầy ấn tượng trong chương trình "Duyên dáng Việt Nam 15", bên cạnh một "Tình ca" - ước vọng về một đất nước thống nhất, bất khả phân - của cố nhạc sĩ Hoàng Việt; 10 nốt nhạc đầu của "Tình ca" ("Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời...") được mua với giá 100 triệu đồng bởi SONCAMEDIA, công ty "con" của Vitek VTB (công ty này, cách đây tròn 1 năm, cũng đã bỏ 100 triệu đồng để mua bản quyền thi phẩm "Máu tím hoa sim" của thi sĩ Hữu Loan); CD đầu tiên của PD được Công ty Phương Nam ấn hành, với tiếng hát của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước như Duy Quang, Thanh Lam, Quang Dũng, Hồng Hạnh, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Hạnh... Và, lần đầu tiên kể từ khi hồi hương, nhạc sĩ PD đã có những đêm nhạc giới thiệu CD tại TP HCM và Huế, tràn đầy dư âm của những ngày xưa...

Nhân dịp Xuân mới, NCTG đã có một cuộc trao đổi ngắn với nhạc sĩ PD.

* PV: Cuối năm ngoái, NCTG đã có loạt bài về sự trở về của nhạc sĩ. Trong một bài như thế, một tác giả đã coi việc PD hồi hương là... một chuyến đi (tiếp) trong cuộc đời của ông. Vậy... một năm trôi qua, ông có hài lòng với những gì đã có ở Việt Nam? Ông có còn... máu xê dịch?

PD: Lúc nào tôi cũng hài lòng với những gì đang có, dù ở bất cứ nơi nào trong cõi thế. Còn một nơi nữa để tôi sẽ có ngày phải đi tới, có là... cõi âm! Sau đó, có thể là vũ trụ nữa (cười).

* PV: Cái tên PD đã được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam. Gần hai chục ca khúc của PD cũng đã được chính thức công bố ở trong nước, và 11 ca khúc đã được đưa vào CD đầu tiên ở Việt Nam của nhạc sĩ. Tuy nhiên, đó chỉ là phần rất nhỏ - và có thể chưa thật tiêu biểu - trong sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của nhạc sĩ. Ông có nghĩ, có kỳ vọng rằng, đến một lúc nào đó, những nhạc phẩm tâm huyết và giá trị nhất của ông cũng sẽ được "hồi hương"?

PD: Không việc gì phải sốt ruột! Trở về quê hương mới có vài tháng mà đã có hai chục bài được phép hát và một CD ra đời! Tôi tin rằng trong những ngày tháng tới, sẽ có thêm ít nhiều bài hát khác được tới với người yêu nhạc.

Thủ bút của nhạc sĩ Phạm Duy chúc NCTG

* PV: CD đầu tiên của nhạc sĩ ở Việt Nam đã quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng trong nước. Ông cảm thấy thế nào khi nghe lại các nhạc phẩm của ông, lần này, được thể hiện dưới một "màu sắc" mới, có thể khác với những gì chúng ta hay được nghe từ nhiều thế hệ ca sĩ lớp trước như Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Elvis Phương, Tuấn Ngọc, Thái Hiền... thường diễn?

PD: Thời đại nào cũng có những tài năng của thời đại đó. Những ca sĩ trẻ tuổi hát nhạc của tôi không thua các đàn anh đàn chị! Tôi rất vui vì thấy tuổi trẻ bây giờ hát nhạc tôi, giống như tôi đã soạn ra cho họ hát trước khi họ sinh ra đời: nhạc PD soạn ra từ thập niên 40-50, không có một chút gì xa lạ đối với họ cả!

* PV: Trong một bài trả lời phỏng vấn cách đây 8 năm, khi mà ngày về của nhạc sĩ PD còn xa vời, ông có nói, đại ý: trở về Việt Nam, ông sẽ ca "Hát trên đường về". Về ở đây là về với những gì bình dị, thân thuộc nhất, là về với chính mình, bởi lẽ, theo ông, xứ sở Việt Nam đã trải qua biết bao bất bình thường trong một thời gian quá dài rồi... Đến giờ, ông vẫn còn ý nghĩ đó? Và phải chăng, đó sẽ là nội dung của một loại "ca" mới của PD, sau "Hương ca"?

PD: "Hát trên đường về" là chủ đề của "Thiền ca". "Về" ở đây, là về lại với chính mình, bởi vì con người (nói chung) có nhiều khi bị tha hóa. Chủ đề của "Hương ca" là trở về với quê hương. Sau hai loại đó, tôi chưa có ý dịnh gì về việc sáng tác cả.

(*) "Ngày trở về" (Phạm Duy).

Trần Lê thực hiện - 18-1-2006


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn