HLV GUTTMANN BÉLA VÀ “LỜI NGUYỀN TRĂM NĂM”

Thứ năm - 22/05/2014 10:40

(NCTG) “Sau hai lần dẫn dắt Benfica giành cúp C1, Guttmann đòi Chủ tịch CLB Benfica khi đó là Antonio Mundrunga tăng lương cho mình, nhưng ông chủ tịch từ chối, viện cớ trong hợp đồng không có điều khoản này. Guttmann Béla cáu tiết, trước khi đóng sập cửa phòng bỏ đi, ông nói với ngài chủ tịch keo kiệt: “Một trăm năm nữa, Benfica cũng sẽ không được chiếc cúp Châu Âu nào hết”.


HLV Guttmann Béla, người phát hiện và
mở đường cho sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của danh thủ Eusebio

Guttmann Béla là một huấn luyện viên đã đi vào huyền thoại trong lịch sử bóng đá Hungary, và nói không ngoa, ông cũng là một nhân vật huyền thoại của làng túc cầu thế giới. Báo chí hay nhắc tới ông và lời nguyền độc của ông đối với CLB Benfica - đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông, trong các năm 1962 và 1963 đã hai lần đoạt Cúp các đội Vô địch Châu Âu (C1, tiền thân của Cúp Champion League ngày nay) -, mỗi lần đội bóng này lọt vào vòng chung kết một Cúp châu Âu nào đó.

Guttmann Béla sinh ngày 13-3-1900, từng hai lần đoạt chức vô địch với CLB MTK (Hungary), bốn lần khoác áo đội tuyển Hungary, sau đó, năm 1922 ông sang chơi cho đội Hakoah Wien (Áo) và là thành viên của đội bóng đầu tiên ở Châu Âu lục địa đã hạ gục một CLB nổi danh của Anh Quốc thời bây giờ (Hakoah-West Ham United: 5-0, 1933).

Vì tính cách mạnh mẽ và cá tính bướng bỉnh khác người, trong đợt thi đấu cho đội tuyển tại kỳ Olympic Paris 1224, Guttmann Béla đã có hành động phản đối và “hỗn láo” với Ban huấn luyện của đội tuyển, nên từ đó ông bị trừng phạt vĩnh viễn không bao giờ được khoác áo cho tuyển quốc gia nữa.

Sau đó, Guttmann Béla bỏ sang đá cho các đội bóng Hoa Kỳ sáu năm, rồi quay về Áo bắt đầu sự nghiệp HLV lừng lẫy của mình với đội Hakoah Wien. Năm 1939, ông quay về Hung làm bầu cho đội Újpest và đội Honvéd là các đội bóng rất mạnh ở Châu Âu thời đó. Rồi ông ra nước ngoài, làm HLV cho các CLB ở nhiều nước Châu Âu như Hà Lan, Thụy Sỹ, Ý... và Nam Mỹ. Tổng cộng, ông từng làm HLV cho 25 CLB bóng đá ở 12 nước khác nhau, với bảng thành tích rất đáng nể.

Mùa đông năm 1956-57, trong một đợt cùng đội Honvéd sang Brazil tập huấn, ông đã ở lại đất nước này, nhận làm HLV cho CLB Sao Paulo và đưa đội này lên chức Vô địch Quốc gia. Chính Guttman Béla là người có công đưa đội hình chiến thuật 4-2-4 thiên về tấn công vào bóng đá Brazil. Với đội hình chiến thuật này, đội tuyển xứ cà phê (Selecao Brasileira) đã giành chức Vô địch World Cup 1958.


Sau chiến thắng Cúp C1 lần thứ hai

Năm 1958, ông quay lại Châu Âu làm HLV cho đội Porto (Bồ Đào Nha) và dẫn dắt đội này đoạt chức vô địch Bồ. Năm sau ông bỏ Porto, sang huấn luyện cho đội Benfica, ở đây ông đã kết hợp nhuần nhuyễn những ưu thế kỹ thuật của bóng đá Nam Mỹ với thế mạnh chiến thuật của bóng đá Châu Âu, đưa Benfia lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu, đó là đánh bại Barcelona với tỷ số 3-2 trong trận chung kết Cúp C1 năm 1961.

Năm sau, Benfica lại lọt vào trận chung kết trên sân vận động Amsterdam, đối mặt với Real Madrid, đội bóng chiếm thế thượng phong vào những năm 60 của thế kỷ trước với các danh thủ như Di Stefano, Puskás Ferenc, Raymond Kopa... Hết hiệp một Real Madrid dẫn trước với tỷ số 3-2 (Puskás Ferenc ghi cả ba bàn), giờ giải lao Guttmann Béla chỉ nói với các học trò của ông: “Thực tế đối phương đã hết hơi, ta sẽ thắng dễ dàng, các con sẽ sút cho họ năm bàn”. Các học trò tưởng thầy mình đã... phát rồ, nhưng họ tin lời ông nói và vào hiệp hai với ý chí quyết thắng, cuối cùng Benfica đã lội ngược dòng thành công và hạ Real Madrid với tỷ số 5-3.

Sau hai lần dẫn dắt Benfica giành cúp C1, Guttmann đòi Chủ tịch CLB Benfica khi đó là Antonio Mundrunga tăng lương cho mình, nhưng ông chủ tịch từ chối, viện cớ trong hợp đồng không có điều khoản này. Guttmann Béla cáu tiết, trước khi đóng sập cửa phòng bỏ đi, ông nói với ngài chủ tịch keo kiệt: “Một trăm năm nữa, Benfica cũng sẽ không được chiếc cúp Châu Âu nào hết”.

Ông rời bỏ Benfica, tiếp tục làm HLV cho các đội bóng đá ở Áo, Urugoay, Thụy Sĩ, Hy Lạp tới năm 1973, và mất tại Vienna ngày 28-8-1981.

*

Từ khi bị Guttman Béla buông “lời nguyền trăm năm” độc, tới nay đã hơn sáu mươi năm. Trong thời gian dài hơn nửa thế kỷ ấy, Benfica đã tám lần lọt vào trận Chung kết các cúp châu Âu, nhưng cả tám lần đều chuốc thất bại:

- 1963: thua AC Milan 2-1 (Cúp C1)

- 1965: thua Internationale 1-0 (Cúp C1)

- 1968: thua Manchester United 4-1 (Cúp C1)

- 1983: thua Anderlecht 1-0 và 0-0 (Cúp UEFA)

- 1988: hòa Eindhoven 0-0, đá 11m thua 6-5 (Cúp C1)

- 1990: thua Milan 1-0 (Cúp C1)

- 2013: thua Chelsea 2-1 (Cúp Europa League)

- 2014: hòa Sevilla 0-0, đá 11 m thua 4-2 (Cúp Europa League)

Đúng là một dãy kết quả khó tin, phải không các bạn?

Dù gần đây nhất, thứ Tư vừa rồi, trước trận chung kết Cúp Europa League với đội Sevilla (Tây Ban Nha), để lên giây cót cho các cầu thủ của mình, ông George Jesus, HLV của Benfica đã nói: “Tôi không mê tín, tôi không nghĩ có lời nguyền nào ứng nghiệm, tôi tin vào khả năng của các cầu thủ và công việc chúng tôi đã làm. Chúng tôi sẽ chiến thắng vì các cổ động viên của chúng tôi đã khao khát chiến thắng từ quá lâu”. Nhưng họ đã thất bại, để cúp lọt vào tay Sevilla sau chuỗi penalty ngột thở.

Tuy nhiên, bất chấp lời nguyền độc địa kia, người Bồ Đào Nha, các cổ động viên và CLB Benfica chẳng những không ghét bỏ Guttmann Béla, mà vẫn đánh giá rất cao công lao của ông. Bằng chứng là ngày 28-2-2014, CLB này đã long trọng khánh thành tượng đài ông tại sân vận động Estádio da Luz, bên cạnh tượng bán thân của Fehér Miklós, một cầu thủ xuất sắc của Hungary chơi cho Benfica, bị đột tử trên sân năm 2004.


Tượng đài vị HLV huyền thoại tại sân vận động Estádio da Luz

Bức tượng huấn luyện viên huyền thoại Guttmann Béla cao 220 cm, hai tay ôm hai chiếc Cúp C1 mà ông đã dẫn dắt CLB này giành được. Đó cũng là hai chiếc Cúp châu Âu cuối cùng mà đội bóng giàu truyền thống này sở hữu. Chẳng lẽ “lời nguyền trăm năm” của Guttmann Béla lại linh ứng thật, chúng ta hãy chờ xem.

Giáp Văn Chung, từ Budapest - Ngày 20-5-2014


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn