Thế vận hội Sochi: NƠI ĂN CHỐN Ở QUÁ TỆ HẠI!

Thứ năm - 06/02/2014 20:39

(NCTG) Hai ngày trước khi khai mạc vào thứ Sáu 7-2-2014, các vận động viên (VĐV) Hungary tham dự kỳ Thế vận hội 2014 tại TP. Sochi (Liên bang Nga) đã có mặt đầy đủ tại hiện trường, nhưng điều kiện ăn ở tại Làng Thế vận khiến họ phải bức xúc.



Trong một clip được đăng tải ở mạng mob.hu, hai VĐV Szabó Milán và Simon Ágnes chỉ cho khán giả thấy căn phòng mà họ sẽ ở trong thời gian thi đấu. Hai ngày đầu, họ không ở đây mà được bố trí tại một nơi khác, không có sưởi, và cả hai đều rét run cầm cập vì nhiệt độ trong phòng cũng không quá 13 độ.

Sau đó, Ban lãnh đạo đoàn Hungary phải tìm chỗ ở khác, nhưng ở chỗ mới các VĐV nam, nữ phải ăn ở chung đụng vì ban tổ chức phân chia phòng không theo giới tính, mà theo từng môn thi. Tại chỗ này, nước chưa được dẫn vào nhà bếp và không có bất cứ một phương tiện gì để nấu nướng hay ăn uống.

Vòi nước chỉ để làm cảnh, chứ làm gì có nước, không có gì được nối vào nhà bếp cả. Nhà bếp cũng “làm kiểng” thôi, chúng tôi thử tìm kiếm dao và cốc để uống nước nhưng cũng không có. Ở nhà tắm thì có hai cái cốc” - các VĐV Hungary phàn nàn.

Ngoài ra, buồng tắm không có màn che, và khi tắm thì nước chảy lênh láng, ngập ngụa. Một điều an ủi là phong cảnh nhìn từ căn phòng rất đẹp, và nhà ăn thì mở cửa 24/24h hàng ngày nên các nhà thể thao sẽ không có vấn đề về ăn uống.

Công tác chuẩn bị của Sochi bị nhiều VĐV và giới ký giả phê bình: Làng Thế vận và các cung thể thao thì đã sẵn sàng, tuy nhiên một số khách sạn và Công viên Thế vận thì vẫn chưa xong. Nước không phải ở đâu cũng uống được, một vài khách sạn không có thang máy và bộ phận thường trực, đón khách.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn