SÁU MƯƠI NĂM BI KỊCH TÚC CẦU HUNGARY

Thứ sáu - 04/07/2014 03:28

(NCTG) Trong khi toàn thế giới đang hào hứng đón chờ những trận đấu gây cấn của kỳ World Cup 2014 tại Brazil thì có một dịp kỷ niệm dường như đã bị bỏ qua: tròn sáu mươi năm trước, vào ngày này (4-7-1954), “Đội tuyển vàng” Hungary đã bại trận trước CHLB Đức trong trận chung kết Giải Vô địch Bóng đá Thế giới diễn ra tại Bern, Thụy Sĩ.


Trận chung kết lịch ở tại Bern năm 1954: tuyển Hung bại trận sau khi đã dẫn hai bàn thắng ngày từ đầu trận đấu... - Ảnh: Bongarts (Europress)


Thất bại đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá Hungary (*) được coi là cột mốc trong nền túc cầu nước này: từ đỉnh cao chói lọi, bóng đá Hung dần đi xuống và gặp thảm họa trong World Cup 1986 tại Mexico, khi tuyển nước này đại bại với tỉ số 0-6 trước các chàng trai Liên Xô. Kể từ đó, Hungary hoàn toàn vắng bóng trên các vũ đài bóng đá tầm châu lục và thế giới!

Đối với Hungary là thảm kịch, nhưng với CHLB Đức thì trận chung kết ở Bern là một kỳ tích: một bộ phim đã được làm về chủ đề này với tựa đề “Das Wunder von Bern”. Trong khi đó, các “chàng trai vàng” của Hungary phải lén về nước trước cơn thịnh nộ vô bờ bến của giới cổ động viên.

Trở lại sáu thập niên trước, tuyển Hungary tới kỳ World Cup tại Thụy Sỹ như ứng viên chính của ngôi vị vô địch, vì các chàng trai “Đội tuyển vàng” - đứng đầu là đội trưởng Puskás Ferenc, một trong những tương đài lớn nhất của bóng đá thế giới - đã bất khả chiến bại với chuỗi 32 trận đấu liên tục trong vòng năm năm trước đó.

Ở vòng bảng, tuyển Hungary chơi vẫn rất thuyết phục với hai chiến thắng “đương nhiên”: hạ Nam Hàn 9-0 và Tây Đức 8-3. Đặc biệt, trong trận chiến với CHLB Đức, tuyển Hungary được coi là đã phô diễn mọi “chiêu thức” siêu đẳng của bóng đá hiện đại đương thời, mà các trường thể thao thường dạy.

Sau hai trận thắng trước tuyển Brazil và Uruguay, những đỉnh cao của bóng đá Nam Mỹ thời ấy (mà trận nào Hungary cũng ghi tới bốn bàn thắng), đạo quân đến từ xứ sở Đông Âu của HLV Sebes Gusztáv tràn đầy tự tin chờ thử thách cuối cùng: trận chung kết World Cup 1954 tại thủ đô Bern!

Cho đến nay, vẫn còn có nhiều người tin (và “phát tán”) những huyền thoại và “thuyết âm mưu” về trận đấu định mệnh ấy. Duy có một điều mà tất cả đều có thể đồng ý: không thể, hoặc rất khó lý giải những gì xảy ra lúc đó với tuyển Hungary, đội bóng mạnh nhất thế giới đương thời.

Mặc dù, mọi sự đã khởi đầu rất trôi chảy với Hungary: bị thương và chưa hoàn toàn bình phục, nhưng Puskás Ferenc mới vào phút thứ sáu đã ghi bàn, rồi hai phút sau Czibor Zoltán bồi thêm một trái nữa vào khung thành của thủ môn Toni Turek (Tây Đức). Lúc đó, các cổ động viên Hungary chưa hề cảm thấy có gì đáng lo ngại, khi vào phút thứ mười Max Morlock (CHLB Đức) đã ghi bàn rút ngắn tỉ số.


Bàn thắng làm tiêu tan hy vọng vô địch của nhiều triệu cổ động viên Hungary - Ảnh: Popperfoto (Europress)


Thế rồi, Helmut Rahn - có lẽ là danh thủ nổi tiếng nhất của tuyển Tây Đức thời đó - đột ngột san bằng tỉ số ở phút thứ mười tám! Cuối hiệp hai, một cơn địa chấn khổng lồ xảy ra với tuyển Hungary: phút thứ 84, vẫn Rahn chọc thủng lưới “Con báo đen” Grosics Gyula (**). Phút thứ 88, Puskás lại ghi bàn nhưng không được trọng tài biên Benjamin Griffith công nhận.

Quyết định này tới giờ vẫn bị giới chuyên môn và cổ động viên tranh cãi, nhưng không làm thay đổi được một thực tế: “Đội tuyển vàng” Hungary đã vĩnh viễn mất cơ hội nâng trên tay chiếc Cúp vàng của bóng đá thế giới mà với trình độ, đẳng cấp và những kết quả ngoạn mục thời ấy, lẽ ra họ đã hoàn toàn xứng đáng!

Kết quả trong trận chung kết ấy đã có ảnh hưởng lớn lao đến nền bóng đá đương thời. CHLB Đức lần đầu tiên lên tới đỉnh cao, kể từ sau Đệ nhị Thế chiến, đây là lần đầu tiên bản Quốc ca của nước Đức bại trận được cử tại một sự kiện thể thao và theo giới sử học nước này, danh hiệu vô địch ở World Cup 1954 là bước ngoặt thực sự trong nền túc cầu nước Đức.

Đối với Hungary, 1954 đặt dấu chấm hết cho “thế hệ vàng” của nền bóng đá nước này. Cho dù những danh thủ của “Đội tuyển vàng” còn chơi tốt, nhưng hai năm sau, cuộc cách mạng 1956 đã làm tan rã hoàn toàn đội bóng được coi là “thần kỳ” của thời đại ấy, mở đường cho những “siêu cường” khác, đặc biệt là Brazil...

Ghi chú:

(*) Hungary - CHLB Đức: 2-3 (2-2). Bern, SVĐ Wankdorf, ngày 4-7-1954. 64.000 khán giả. Trọng tài chính: William Ling (Anh)

Tuyển Hungary: Grosics Gyula - Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik József, Zakariás József, Czibor Zoltán, Hidegkúti Nándor, Tóth II. Mihály, Kocsis Sándor, Puskás Ferenc. HLV trưởng: Sebes Gusztáv.

Tuyển CHLB Đức: Toni Turek - Josef Pospisal, Werner Leibrich, Werner Kohlmeyer, Horst Eckel, Karl Mai, Max Morlock, Fritz Walter, Helmut Rahn, Ottmar Walter, Hans Schäfer. HLV trưởng: Sepp Herberger.

(**) Grosics Gyula (1926-2014) là thủ môn nổi tiếng của “Đội tuyển vàng” Hungary với 86 lần khoác áo đội tuyển. Là thủ môn đầu tiên mặc bộ đồ thể thao màu đen trên sân cỏ, ông được đặt biệt danh “Con báo đen”. Grosics Gyula vừa qua đời hôm 13-6-2014, và được yên nghỉ tại tòa Vương cung thánh đường Budapest (mang tên vị vua lập quốc Hungary István Đệ nhất).

Nguyễn Hoàng Linh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn