Trọng tài Hungary Kassai Viktor: “TRONG NGHỀ CHÚNG TÔI CŨNG CÓ NHỮNG THẤT BẠI”

Thứ sáu - 22/06/2012 22:43

Sau sự cố trong trận đấu Ukraine - Anh, trọng tài Hungary Kassai Viktor lần đầu tiên phát biểu trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Hungary (MLSZ). Ngày thứ Sáu 22-6, ông cũng sẽ tổ chức họp báo vì nguyên tắc của vị trọng tài 36 tuổi này là cần phải lên tiếng không chỉ sau những trận đấu thành công, mà kể cả khi phạm sai sót.


Trọng tài Kassai Viktor - Ảnh: mlsz.hu


Sau trận đấu, chúng tôi đã xem lại và phân tích tình huống đó, chúng tôi nhận ra ngay là mình đã sai lầm. Chúng tôi thử tìm những nguyên nhân dẫn tới sai sót nhưng theo quy định của UEFA trọng tài không được phép bình luận, phân tích những quyết định riêng của mình trước công chúng. Nghề trọng tài là một nghề khắc nghiệt: tổ trọng tài có đưa ra 199 quyết định đúng trong trận đấu đi chăng nữa thì chỉ cần một phán quyết sai lầm là tất cả đều hỏng hết” - Kassai Viktor chia sẻ.

Từng được coi là một ứng viên có thể thổi còi trong trận chung kết EURO 2012, sau sai sót vừa qua, Kassai cùng các trợ thủ đã bị UEFA cho về nước. Cần biết rằng tổ trọng tài Hungary từ năm 2007 trở lại đây luôn có mặt trong các sự kiện lớn của bóng đá thế giới: Giải U20 Thế giới, chung kết Thế vận hội Bắc Kinh 2008, bán kết Giải U17 Thế giới, bán kết World Cup 2010 tại Nam Phi, chung kết Champions League 2011 và trận Ý - Tây Ban Nha trong kỳ EURO lần này.

Với những thành quả trước đây, chúng tôi đã có được tiếng tăm trong bóng đá quốc tế, nhưng cố nhiên sự đòi hỏi đặt vào chúng tôi cũng lớn hơn. Cũng như các cầu thủ, nghề trọng tài cũng có những thất bại. Chúng tôi vô cùng thất vọng, sai lầm này hết sức nhạy cảm đối với chúng tôi. Dầu sao, cũng không được quên rằng chúng tôi có được thành công cùng các đồng đội và cũng phải chịu trách nhiệm theo nhóm.
 

Những nhân vật chính của tấn bi kịch phút thứ 62 trận Ukraine: trọng tài Kassai, thủ môn Hart, tiền đạo Devich và pha cứu bóng của Terry


Sở dĩ chúng tôi đau buồn đến thế vì những gì đã xảy ra vì chúng tôi biết rằng rất nhiều người tin tưởng vào chúng tôi. Những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa. Chúng tôi phải về nước vì quyết định sai lầm đó, và cần phải chấp nhận rằng kỳ EURO này đã chấm dứt sớm hơn chúng tôi dự kiến. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng mọi thành viên của tổ trọng tài sẽ có được nghị lực để vượt qua thất bại và trong mùa bóng sau chúng tôi lại có dịp chứng tỏ rằng chúng tôi có vị trí hàng đầu thế giới” - Kassai bày tỏ.

Trong một diễn biến có liên quan, sau những ý kiến gay gắt ban đầu chỉ trích tổ trọng tài Hungary, ấn bản trực tuyến của nhật báo Ukraine “Hôm nay” (Segodnya) cũng đã thừa nhận pha tấn công của tuyển Ukraine lẽ ra đã phải bị trọng tài thổi còi dừng ngay từ đầu vì Milevskiy khi nhận bóng đã ở thế việt vị, theo loạt ảnh và đoạn clip mà tờ báo đăng kèm. Trước đó, Kassai Viktor bị coi là “kẻ thù số 1” của Ukraine và các CĐV nước này cho biết họ sẵn sàng cho “tứ mã phanh thây” ông.

Sai lầm của tổ trọng tài Hungary bị coi là rất hiển nhiên, vì xem trên màn hình TV ai cũng nhận ra. Thủ tướng Ukraine Mikola Azarov cho rằng “nếu tôi ngồi trên khán đài còn thấy bóng đã vượt vạch vôi thì trọng tài cũng phải thấy chứ”, nhưng trong thực tế mọi việc không đơn giản như vậy, như lời ông Kassai Viktor: “Mọi trọng tài đều phải phán đoán những tình huống “sống” trên sân cỏ, trong tích tắc, phải quyết định về từng xăng-ti-mét mà không được sự hỗ trợ của hình ảnh, clip và quay chậm...”.
 

Những tính toán về toán học và vật lý cho thấy, tại vị trí của mình, trọng tài thứ 5 bị cột cầu môn che khuất tầm nhìn và không thể thấy rõ ràng tình huống nói trên bằng mắt thường - Ảnh: index.hu


Không phải ngẫu nhiên mà ngay UEFA, khi tường thuật về tình huống này trên trang chủ của Liên đoàn, cũng không hề nhắc đến “sự cố” nói trên mà chỉ cho rằng “John Terry đã phá trái bóng đang lăn về phía cầu môn trong khoảnh khắc cuối cùng”. Những tính toán mới nhất cho thấy, trong tình huống nhắc đến ở trên, trọng tài biên Erős Gábor không thể nhận ra được là Milevskiy đã ở vào thế việt vị khi đường chuyền xa 60m bắt đầu được thực hiện từ phía sân nhà của tuyển Ukraine.

Tiếp đó, trọng tài thứ 5 có nhiệm vụ quan sát vạch vôi khung thành là ông Vad II. István cũng không thể nhận ra bằng mắt thường là trái bóng đã vượt hẳn vạch vôi khung thành hay chưa. Đó cũng là lý do khiến ông Pierluigi Collina, từng là một trọng tài siêu hạng, hiện là “sếp” của các trọng tài tham dự EURO 2012, trong phát biểu với nhật báo Ý “Gazzetta dello Sport”, đã cho rằng sự cố vừa qua là một “lỗi con người, nhưng chỉ là vấn đề vài xăng-ti-mét”, và rằng tổ trọng tài Hungary “hãy quên càng nhanh càng tốt trận đấu này”.

(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Hoàng Tuấn tổng hợp, từ Budapest


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn